Người Mảng ở bản vùng biên Nậm Sảo 1 vui ngày hội non sông

Người Mảng ở bản vùng biên Nậm Sảo 1 vui ngày hội non sông

Tổ bầu cử số 2 ở bản Nậm Sảo 1, xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu nằm giữa vùng núi non trùng điệp. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam 

Sáng 15/3, tại Tổ bầu cử số 2, đơn vị bầu cử số 1, bản Nậm Sảo 1, xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu, khi sương núi còn phủ trắng các triền đồi, những con đường nhỏ trong bản Nậm Sảo 1 đã rộn ràng tiếng nói cười của bà con dân tộc Mảng. Bà con nơi đây trong trang phục truyền thống nối nhau xuống Nhà văn hóa bản để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiềm kỳ 2026 - 2031.

Các quy trình trước khi bầu cử được tổ bầu cử tiến hành đúng theo quy định.  

Bản Nậm Sảo 1 là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Mảng với 40 hộ dân gồm 173 nhân khẩu. Đối với 106 cử tri (52 nam, 54 nữ) người Mảng ở bản Nậm Sảo 1 thì ngày bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là một ngày hội lớn của bản làng.

Từ sáng sớm, sân Nhà văn hóa bản đã đông vui, những người phụ nữ dân tộc Mảng trong trang phục truyền thống, đàn ông mặc áo chàm sậm màu, các cụ già chống gậy đến từ rất sớm. Thanh niên đứng trò chuyện bên bậc thềm. Những lá cờ đỏ treo trước cổng Nhà văn hóa nổi bật giữa nền núi xanh, tạo nên không khí rộn ràng nơi bản vùng cao.

Bản Nậm Sảo 1 trong ngày vui bầu cử. 

Bà Lý Thị Chướng, một người cao tuổi trong bản, vừa chỉnh lại trang phục vừa chia sẻ: “Ngày bầu cử là ngày vui của bà con. Ai cũng muốn đi bầu để chọn người tốt giúp bản mình phát triển.”.

Người Mảng là một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại tỉnh Lai Châu với dân số chỉ vài nghìn người. Ở xã biên giới Pa Tần, cộng đồng người Mảng chiếm hơn 17% dân số, sinh sống tập trung tại hai bản Nậm Sảo 1 và Nậm Bản.

Một cử tri người Mảng với trang phục truyền thống tham gia bầu cử. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam 

Trước đây, cuộc sống của người Mảng còn nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu canh tác theo tập quán cũ, ít có điều kiện tiếp cận với chữ viết và kiến thức xã hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng, đời sống của người dân đã từng bước đổi thay. Người Mảng ngày càng quan tâm hơn đến các hoạt động chung của địa phương, trong đó có việc tham gia bầu cử.

Bà con dân tộc Mảng với trang phục truyền thống hướng dẫn nhau sử dụng phiếu cử tri. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam 

Trong khuôn viên rực rỡ cờ hoa của Nhà văn hóa bản, bàn bỏ phiếu được bày trí trang trọng. Danh sách cử tri được niêm yết ngay ngắn trên tường. Tổ bầu cử gồm cán bộ xã và những người uy tín trong bản hướng dẫn bà con từng bước thực hiện việc bỏ phiếu.

Các cử tri lần lượt bước vào khu vực bỏ phiếu. Mỗi người cẩn thận xem lại danh sách các ứng cử viên để bầu cho đúng rồi trang trọng bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Sau khi hoàn thành việc bầu cử, nhiều người vẫn nán lại sân nhà văn hóa để trò chuyện, hỏi thăm nhau như một dịp gặp gỡ của cả bản. Không khí ngày bầu cử vì thế vừa trang nghiêm vừa ấm áp.

Các cử tri người Mảng tham gia đi bầu cử. 

Với nhiều người dân nơi đây, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn gửi gắm kỳ vọng về tương lai của bản làng. Anh Lò A Tư, một thanh niên trong bản, bày tỏ: “Chúng tôi mong những người được bầu sẽ quan tâm hơn đến đời sống của bà con, giúp bản làng phát triển.”.

Đến gần trưa, hòm phiếu đã nhận được gần hết số phiếu của cử tri trong bản. Sương núi dần tan, ánh nắng chiếu xuống những nếp nhà sàn nằm bên triền núi. Bên hiên nhà văn hóa bản Nậm Sảo 1, vài cụ già vẫn ngồi chuyện trò. Tiếng cười vang lên giữa không gian yên bình của bản vùng cao.

Niềm vui ngày bầu cử. 

Ngày bầu cử ở Nậm Sảo 1 dần khép lại giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Mảng. Từ những bản làng từng khép kín giữa đại ngàn, giờ đây người dân đã quen với việc tham gia vào các hoạt động chung của xã hội, tự tay lựa chọn những người đại diện cho mình.

Những lá phiếu giữa núi rừng biên giới đang góp phần viết tiếp câu chuyện đổi thay của bản người Mảng nơi biên cương./.

  • Bài: Tất Sơn - Ảnh: Tất Sơn & Quý Trung/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nguoi-mang-o-ban-vung-bien-nam-sao-1-vui-ngay-hoi-non-song-434700.html


top