Người dân Thủ đô đô nức tham gia "Ngày hội non sông"
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2026, không khí Hà Nội trở nên tưng bừng và trang trọng hơn bao giờ hết khi người dân Thủ đô nô nức tham gia "Ngày hội non sông" - sự kiện trọng đại của đất nước: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ những tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên một bức tranh đầy khí thế và niềm tin.
Ngay từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp trải đều trên các mái nhà, dòng người dân Hà Nội đã tấp nập đổ về các điểm bỏ phiếu. Từ các cụ cao niên với dáng vẻ trang nghiêm, đến các bạn trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tất cả đều mang trong mình ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của người công dân. Các khu vực bỏ phiếu được trang hoàng lộng lẫy, đảm bảo sự trang trọng, khoa học và an toàn, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương.
Tại khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hoàn Kiếm, nơi có 12 đơn vị quân đội đóng quân, không khí càng thêm phần đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Sự tham gia của lực lượng vũ trang không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết quân dân, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với mỗi cử tri Hà Nội, lá phiếu trong tay không chỉ đơn thuần là một hành động thực hiện quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, hy vọng vào tương lai của đất nước, của Thủ đô. Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan, một cử tri tại quận Ba Đình, bày tỏ: "Cứ mỗi lần đi bầu cử là tôi lại cảm thấy xúc động và tự hào. Đây là dịp để chúng tôi thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân."
Không chỉ người dân trong các khu vực dân cư, mà ngay cả những sinh viên đang học tập tại Thủ đô cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự kiện chính trị này. Đông đảo sinh viên từ các trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia... đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu, lần đầu tiên cầm trên tay tấm thẻ cử tri, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với vận mệnh đất nước và trách nhiệm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
"Ngày hội non sông" không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn mang đậm ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc cử tri từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo đều nô nức tham gia bỏ phiếu, tạo nên một bức tranh sinh động về quyền làm chủ của nhân dân và bản chất Nhà nước ta: "Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân."
Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được thực hiện kỹ lưỡng. Danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên đã được niêm yết công khai, đảm bảo người dân có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Các phương tiện truyền thông cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện này.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng như tinh thần của "Ngày hội non sông". Sự tham gia đông đảo và đầy trách nhiệm của người dân Thủ đô đã khẳng định niềm tin vững chắc vào con đường phát triển của đất nước và sự lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách trước nhân dân./.
- Nội dung: Trần Hiếu/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nguoi-dan-thu-do-do-nuc-tham-gia-quotngay-hoi-non-songquot-435706.html











