Ngắm Huế từ lầu Tứ Phương Vô Sự

Ngắm Huế từ lầu Tứ Phương Vô Sự

Từ trên tầng cao của lầu Tứ Phương Vô Sự, phóng tầm mắt ra xa, phía trong tường thành cao uy vệ là vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của cung vàng điện ngọc chốn hoàng cung, ngược lại phía ngoài thành là khung cảnh nên thơ, bình yên, dân dã của chốn dân gian ở ngoại thành. Chốn ấy được ví là nơi đắc địa để ngắm Huế từ trên cao, nơi mà con người có thể nhìn thấy được cả hai mặt đời sống của Kinh thành Huế.

Lầu Tứ Phương Vô Sự hiện lên huyền ảo trong màn sương sớm của mùa Thu xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Trên Bắc Khuyết Đài, chỗ quãng đất rộng trên mặt thành cao cạnh cửa Hòa Bình, cửa chính phía Bắc Hoàng thành Huế, có một ngôi lầu duyên dáng mang vẻ đẹp pha trộn giữa hai trường phái kiến trúc Đông – Tây. Ấy là lầu Tứ Phương Vô Sự, cái tên mang ý nghĩa “bốn phương bình yên”.

Tứ Phương Vô Sự là ngôi lầu cao 02 tầng, có hình gần như vuông, rộng khoảng hơn 180 m². Lầu có tường gạch và cửa cuốn vòm theo lối Âu, nhưng mái lại lợp ngói, trên đỉnh có hình mặt trời, các đầu đao có tượng rồng trong thế hồi long hoặc long mã đậm kiểu Á Đông.

Lầu Tứ Phương Vô Sự, một điểm đến thú vị trong hành trình khám phá Hoàng cung xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Lầu Tứ Phương Vô Sự được xây dựng vào năm 1923 dưới triều vua Khải Định (1916 - 1925). Đây là công trình nhà vua cho xây dựng để chuẩn bị cho lễ mừng “Tứ tuần đại khánh tiết”, tức lễ mừng sinh nhật tròn 40 tuổi của mình. Và cũng chính nhà vua là người đã ban đặt cái tên “Tứ Phương Vô Sự” cho công trình này với ý muốn đem lại muôn sự bình yên cho gia tộc và triều đại.

Sau khi được xây dựng, lầu Tứ Phương Vô Sự trở thành nơi nhà vua và hoàng gia hóng mát, ngắm cảnh, cũng là nơi vui chơi, học tập hàng ngày của các hoàng tử và công chúa giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Du khách nước ngoài tham quan khung cảnh lầu Tứ Phương Vô Sự. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Tuy tên của nó mang nghĩa mong mọi sự bình yên nhưng công trình này chỉ tồn tại được 45 năm (1923 - 1968). Trải qua nhiều thăng trầm, đặc biệt là qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, lầu đã bị tàn phá nghiêm trọng, chỉ còn lại một phần tường nhỏ. Tháng 12/2008, lầu được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho trùng tu, phục hồi. Sau 20 tháng thi công, tháng 10/2010 công trình được hoàn thành và đến tháng 2/2011 mới mở cửa cho khách tham quan.

Lầu Tứ Phương Vô Sự ở những góc nhìn khác nhau. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đứng trên tầng hai của lầu Tứ Phương Vô Sự, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát cả mặt phía Bắc ngoài Hoàng thành Huế, quan sát được cuộc sống thanh bình của người dân sinh sống ở phía bên ngoài Hoàng thành. Quay lưng lại sẽ ngắm được khung cảnh tuyệt vời của mặt nước hồ lung linh, rừng cây xanh và những công trình kiến trúc nhấp nhô tuyệt đẹp trong Hoàng cung.

Từ ngoài qua cửa Hòa Bình vào, du khách phải leo lên một lối đi cao khá rộng xây bằng gạch để lên Bắc Khuyết Đài, nơi có lầu Tứ Phương Vô Sự. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Ngày nay, du khách đi trên đường Đặng Thái Thân, con đường nhỏ chạy song song phía ngoài tường thành phía Bắc của Hoàng thành Huế sẽ dễ dàng nhìn thấy lầu Tứ Phương Vô Sự hiện lên cổ kính, duyên dáng trên thượng thành. Cũng trên con đường nhỏ dài chưa đầy cây số ấy có những công trình mang đậm dấu ấn về một Huế xưa thâm trầm những cũng không kém phần lãng mạn như Bình An Đường, được xem là nơi khám bệnh và chứng kiến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của thái giám, mĩ nữ nội cung. Đối diện Bình An Đường là đình Trung Hậu (hay còn gọi là miếu Võ Khố), nơi thờ 2 vị trọng thần thời Nguyễn là Trung quân Nguyễn Văn Thành và Tả quân Lê Văn Duyệt. Cũng tại vị trí con đường này còn cửa Hòa Bình (tục gọi là cửa sau), nằm kề bên lầu Tứ Phương Vô Sự, nhìn ra hệ thống hồ Kim Thủy, xưa được xem là vị trí duy nhất để vua xuất cung vi hành, thưởng ngoạn phong cảnh, câu cá... Và cách đường Đặng Thái Thân một quãng không xa còn có hồ Tịnh Tâm, một trong 20 cảnh đẹp nổi tiếng của đất kinh đô được vua Thiệu Trị (1807–1847) mô tả trong chùm thơ “Thần Kinh nhị thập cảnh”.

Từ trên lầu Tứ Phương Vô Sự có thể nhìn bao quát được khung cảnh cả bên trong và bên ngoài Hoàng cung Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Tương truyền, ngày xưa, cũng chính hoàng đế Thiệu Trị, khi đứng ở lầu Tứ Phương Vô Sự đã thưởng ngoạn toàn bộ khung cảnh Hoàng cung của mình để rồi cảm tác nên chùm thơ “Cung trung thập cảnh” (Mười cảnh đẹp trong cung). Chùm thơ này được Nội Các vẽ thành tranh minh họa khắc kèm từng bài thơ trên mộc bản, rồi gửi qua tận Trung Quốc để nhờ vẽ trên tranh gương… Đến nay, Huế vẫn giữ được một phần của bộ tranh vô giá này./.

Lầu Tứ Phương Vô Sự thu hút du khách với vẻ đẹp duyên dáng và cổ kính của nét kiến trúc pha trộn Á - Âu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 
  •  
  • Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ngam-hue-tu-lau-tu-phuong-vo-su-467965.html


top