Kito Kengo - người kết nối những câu chuyện của Hà Nội với nghệ thuật đương đại
Bằng cái nhìn ngạc nhiên, mới lạ về nhịp sống hối hả đa sắc màu của đô thị Hà Nội, nghệ sĩ đương đại người Nhật Bản Kito Kengo đã đem đến cho công chúng Hà Nội cuộc triển lãm sắp đặt thú vị mang tên “Huyễn sắc xoay vần”. Triển lãm diễn ra từ ngày 9/10 đến 6/12/2026 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hà Nội).
Kito Kengo sinh năm 1977 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, được biết đến với các tác phẩm sắp đặt sử dụng vật liệu quen thuộc trong đời sống để tạo ra những trải nghiệm tương tác với không gian. Hiện ông là Giáo sư Nghệ thuật đương đại tại Trường Cao học Nghệ thuật, Đại học Nghệ thuật Kyoto.
Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Kito Kengo tại Việt Nam, do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Tại triển lãm “Huyễn sắc xoay vần” ở Hà Nội, nghệ sĩ Kito Kengo giới thiệu tới người xem hai tác phẩm sắp đặt. Tác phẩm thứ nhất là không gian sắp đặt của hàng trăm vòng nhựa nhiều màu sắc xoắn quyện vào nhau gợi sự liên tưởng đến những nét vẽ tự do bay bổng trong không gian. Tác phẩm thứ hai là không gian sắp đặt đèn lồng điện với hiệu ứng ánh sáng chuyển động lung linh đầy màu sắc. Điều thú vị là những chiếc đèn lồng này được nghệ sĩ Kito Kengo tìm thấy tại một khu chợ ở Hà Nội.
Theo nghệ sĩ Kito Kengo, ở Hà Nội, mọi thứ khá hỗn độn, nhất là khi tham gia giao thông, nhưng trong cái sự hỗn độn đó lại có trật tự riêng của nó. Đó chính là cái cảm giác rất đặc biệt làm nảy sinh trong ông ý tưởng hình thành nên cuộc triển lãm nghệ thuật “Huyễn sắc xoay vần” này.
Có lẽ vì vậy mà khi xem hai tác phẩm nghệ thuật của ông, thoạt nhìn người ta thấy dường như ở đó có sự xoắn quyện hoặc chuyển động đầy hỗn độn nhưng nếu nhìn kĩ hoặc bằng sự liên tưởng nào đó lại thấy chúng có những hiệu ứng chuyển động hết sức thú vị. Chẳng hạn như những vòng tròn nhựa nhiều màu sắc xoắn quyện vào nhau trông như những nét vẽ huyễn hoặc vào không gian.
Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ và cảm thấy thú vị khi xem các tác phẩm của nghệ sĩ Kito Kengo. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo của anh trong triển lãm lần này, khi anh gửi gắm được tình cảm của mình với văn hóa và con người Việt Nam. Những điều bình dị, giản dị nhất nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về sự giao thoa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Đó cũng là một cách người Nhật thể hiện tình yêu đối với Việt Nam”.
Về phía mình, Kito Kengo cũng không giấu được những cảm xúc khi đưa các tác phẩm đến với công chúng Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tôi vừa lo lắng, vừa mong đợi khi mang các tác phẩm đến Việt Nam. Tôi hy vọng công chúng Việt Nam sẽ yêu thích và tìm thấy sự đồng cảm với những tác phẩm của mình”.
Từ những chiếc vòng nhiều màu sắc đến những chiếc đèn lồng điện tử, Kito Kengo đã tạo nên nhịp cầu kết nối nghệ thuật và văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Qua góc nhìn sáng tạo của người nghệ sĩ, những điều bình dị của Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng vượt khỏi giới hạn không gian, mở ra những trải nghiệm mới mẻ và góp phần đưa con người đến gần nhau hơn bằng ngôn ngữ chung của nghệ thuật./.
- Bài: Vân Trần - Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/kito-kengo-nguoi-ket-noi-nhung-cau-chuyen-cua-ha-noi-voi-nghe-thuat-duong-dai-473537.html














