Kì thú công viên đá ở Vườn Quốc gia Núi Chúa

Kì thú công viên đá ở Vườn Quốc gia Núi Chúa

Nếu như bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh của những công viên nước, công viên hoa, công viên cây xanh,… thì công viên đá ở Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa (trước thuộc tỉnh Ninh Thuận) lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác lạ đến bất ngờ về cảnh quan tự nhiên của vùng đất quanh năm ngập tràn ánh nắng, gió và khí hậu trong lành của biển xanh.

Thấp thoáng phía xa xa công viên đá là dãy đồi núi xanh lam trùng điệp làm cho khung cảnh càng thêm bề hoang sơ, hùng vĩ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Công viên đá Ninh Thuận thuộc quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa, tọa lạc tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước là thôn An Thái, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), cách thành phố Phan Rang- Tháp Chàm cũ (nay là phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) chừng 30 cây số về phía Đông.

Vẻ đẹp kì thú của công viên đá ở VQG Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Theo thông tin từ cổng thông tin của Vườn Quốc gia Núi Chúa, công viên đá Ninh Thuận có diện tích khoảng 3ha, được phát hiện vào khoảng năm 2013 nhưng năm 2022 mới bắt đầu khai thác du lịch. Công viên thuộc hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá, được bao bọc bởi các loại thực vật có khả năng chịu hạn trong điều kiện khí hậu quanh năm khô nóng. Điều đặc biệt là tại công viên có hàng nghìn, hàng vạn khối đá được hình thành tự nhiên, đủ kích thước, xếp chồng lên nhau, qua hàng triệu năm bị bào mòn, tạo thành vô số hình thù lạ mắt.

Những khối đá có hình thù kì lạ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Cả rừng đá tự nhiên ấy nằm phủ kín suốt một vùng triền đồi thoai thoải kéo dài ra tận mép bờ vực biển. Đứng trên công viên đá, phóng tầm mắt ra xa, một phía là rừng đá nằm xen giữa tán rừng lá thấp và những bãi cỏ xanh mướt; phía kia là biển cả mênh mông dạt dào sóng vỗ. Dưới ánh nắng, những khối đá sa thạch thay đổi màu sắc lúc đỏ rực, lúc lại nâu vàng óng ánh, lung linh. Thỉnh thoảng, xen giữa rừng đá lô nhô là những bãi cỏ xanh mướt bằng phẳng rất thích hợp cho những ai yêu thích thú vui cắm trại ngoài trời.

Ánh nắng và màu sắc của những khối đá tạo nên vẻ đẹp lung linh của công viên đá. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Khí hậu vùng này khô nóng quanh năm nên có thể khám phá công viên đá vào tháng vào cũng được, thời điểm đẹp nhất trong ngày là buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà, là lúc trời ít nắng gắt và ánh sáng mặt trời lên và xuống chiếu vào rừng đá khiến màu sắc của đá thay đổi rất đẹp.

Sự hòa hợp giữa đồi núi, đá, gió, rừng cây bụi và biển xanh tạo nên vẻ đẹp hoang sơ đầy lãng mạn của công viên đá. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Để đến nơi này, du khách có thể di chuyển từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cũ đến gần cổng chào xã Vĩnh Hải, phía bên trái là trạm Kiểm lâm Mỹ Hoà, đối diện là đường đi vào công viên đá. Từ ngoài đường cái vào khu công viên đá hiện chưa có đường, chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe máy len lỏi theo các lối mòn ẩn dưới tán rừng. Đường tuy không xa và không khó đi nhưng do địa hình còn hoang sơ nên ai chưa quen có thể dễ bị lạc, vì vậy cần chú ý các biển chỉ dẫn được cắm treo ở cành cây dọc đường.

Công viên đá VQG Núi Chúa là điểm đến có thể khám phá quanh năm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đúng như tên gọi, khắp công viên, đâu đâu cũng là đá. Các khối đá đủ kích thước được hình thành qua hàng triệu năm. Trải qua quá trình phong hoá, theo thời gian chúng bị bào mòn, tạo thành vô số hình thù đầy sức sống. Tới đây, tuỳ khả năng quan sát và liên tưởng, bạn sẽ hình dung được rất nhiều hình ảnh thú vị từ các khối đá của thiên nhiên để thấy cái kì thú của tạo hóa./.

  • Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo Ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ki-thu-cong-vien-da-o-vuon-quoc-gia-nui-chua-472854.html


top