“Khúc tri ân”: Đưa các anh trở về với đất Mẹ

“Khúc tri ân”: Đưa các anh trở về với đất Mẹ

Tối 13/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 Thành phố. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Ba lô, mũ tai bèo như tái hiện lại các anh hùng liệt sĩ về tham dự chương trình. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 515 Thành phố.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo văn nghệ sĩ.

Trong gần hai giờ, bằng những giai điệu truyền thống, cách mạng cùng các tiết mục giàu cảm xúc, “Khúc tri ân” đưa khán giả trở về với những năm tháng chiến tranh gian khổ, nơi biết bao người lính đã gửi lại tuổi thanh xuân, máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Những ca khúc hào hùng xen lẫn những giai điệu sâu lắng không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh mà còn chạm đến nỗi đau, niềm mong mỏi của những gia đình có người thân hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa về quê hương.

Trong gần hai tiếng, đêm nghệ thuật dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với dòng nhạc truyền thống, cách mạng.
Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
 

Mỗi lời ca, tiếng hát, lời thoại trên sân khấu là một lời nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ. Trong không gian tưởng niệm ấy, quá khứ và hiện tại như được nối liền bằng tình đồng đội, tình thân và đạo lý tri ân của dân tộc.

Trong không gian linh thiêng tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, những tác phẩm âm nhạc, văn học và sân khấu được thể hiện như những nén tâm nhang thành kính gửi tới các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Các tiết mục tri ân nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay trân trọng hòa bình và gìn giữ ký ức về những người đã hy sinh.
Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
 

Có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu bác sĩ quân y, chia sẻ đầy xúc động: “Còn sống ngày nào, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đồng đội ngày ấy. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh của các đồng đội, tìm lại tên tuổi cho các anh, đưa các anh trở về với quê hương, với Tổ quốc”.

Ông Trần Văn Bản, cựu bác sĩ quân y năm nay 82 tuổi, người tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Các tiết mục được dang dựng công phu gây xúc động cho người xem. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
 

Lời chia sẻ mộc mạc của người cựu bác sĩ quân y cũng là tâm nguyện của những người đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mong đưa các anh trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Chương trình “Khúc tri ân” được tổ chức trước lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, dự kiến diễn ra vào sáng 14/10.

Nhiều người tham dự chương trình không kìm nén được xúc động. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Nhiều người tham dự chương trình không kìm nén được xúc động. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình và thực hiện trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì đất nước./. 

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/khuc-tri-an-dua-cac-anh-tro-ve-voi-dat-me-472050.html


top