Hồ Thị Kỷ - chợ hoa không ngủ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Thị Kỷ - chợ hoa không ngủ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nằm giữa khu dân cư đông đúc của Phường Vườn Lài, chợ hoa Hồ Thị Kỷ từ lâu là địa chỉ quen thuộc của người dân và du khách ở Tp. Hồ Chí Minh. Gần 40 năm hình thành, từ một điểm buôn bán tự phát, chợ hoa Hồ Thị Kỷ nay đã trở thành khu chợ đầu mối chuyên về ngành hoa tươi của Thành phố. Khu chợ gần như không có giờ nghỉ, ban đêm hoa từ nhiều nơi đổ về, ban ngày người dân và du khách đến mua sắm, tham quan tấp nập.

Một góc sạp hoa rực rỡ sắc màu, thu hút khách hàng đến tham quan và mua sắm trong không gian hẻm phố sầm uất.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
 

Chợ hình thành từ năm 1987. Khi ấy, khu vực này còn là một xóm nhỏ, nơi cộng đồng người Việt gốc Khmer sinh sống. Ban đầu chỉ là những điểm bán hoa tự phát rồi dần dà người bán người mua ngày một đông, các sạp hoa dần hình thành, những chuyến xe chở hoa từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng lần lượt tìm về. Qua gần bốn thập kỷ, Hồ Thị Kỷ trở thành một trong những chợ hoa đầu mối lớn của thành phố. 

Ngày nay, cứ vào tầm nửa đêm, khi nhiều tuyến phố đã thưa người, khu chợ lại bắt đầu nhộn nhịp. Những xe tải chở hoa từ Đà Lạt và các vùng trồng hoa về đến nơi, từng thùng hoa được nhanh chóng chuyển xuống. Người bốc vác làm việc liên tục để đưa hàng vào các sạp, phân loại và giao cho khách. Tiếng xe, tiếng gọi nhau, tiếng kéo thùng hàng hòa vào nhau trong không gian chật hẹp.

 
Chợ hoa rực sáng vào ban đêm với vô số các sạp hàng trưng bày hoa lộng lẫy, hoạt động giao thương diễn ra liên tục không gián đoạn.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam

Đây cũng là lúc các tiểu thương, chủ cửa hàng hoa từ khắp nơi trong thành phố tìm đến lấy hàng cho ngày mới. Những bó hoa vừa xuống xe còn đẫm hơi lạnh được kiểm tra, phân loại rồi nhanh chóng đưa vào sạp để giữ độ tươi. Với những người làm nghề lâu năm, công việc từ nửa đêm đến rạng sáng đã trở thành nhịp sống quen thuộc. 

Khi trời sáng, khu chợ chuyển sang một nhịp khác. Những dãy sạp san sát hiện rõ với hoa hồng, hoa ly, cúc, mẫu đơn cùng nhiều loại hoa khác được xếp thành từng bó, từng thùng. Ngoài khách mua sỉ, ban ngày còn có người dân, du khách đến mua hoa lẻ, chụp ảnh hoặc dạo quanh các con hẻm để ngắm hoa.

 

Hồ Thị Kỷ không chỉ có hoa. Từ khu chợ chính còn có những con hẻm nhỏ dẫn vào khu ẩm thực hoạt động nhộn nhịp, nhất là về đêm. Dấu ấn của cộng đồng người Việt gốc Khmer từ những ngày đầu hình thành khu dân cư vẫn được thể hiện qua nhiều món ăn mang hương vị riêng. Đến với khu ẩm thực gần chợ hoa, mùi thức ăn hòa cùng mùi hương của các loại hoa tạo nên nét thú vị riêng của khu chợ.

Góc làm việc miệt mài của tiểu thương giữa hàng ngàn bông hoa đang chờ được phân loại, cắt tỉa và giao đến tay khách sỉ.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo Ảnh Việt Nam
 

Gần 40 năm qua, phố xá xung quanh chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã thay đổi nhiều, nhưng khu chợ vẫn duy trì nhịp sống riêng. Ở đây nhịp sống nhộn nhịp của chợ hoa tạo nên một lát cắt sinh động của đời sống đô thị Thành phố Hồ Chí Minh./.

  • Bài, ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

 

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ho-thi-ky-cho-hoa-khong-ngu-o-thanh-pho-ho-chi-minh-468268.html


top