“Gặp tôi trong tương lai”- Thắp sáng những ý tưởng sáng tác sách tranh cho thiếu nhi

“Gặp tôi trong tương lai”- Thắp sáng những ý tưởng sáng tác sách tranh cho thiếu nhi

 “Gặp tôi trong tương lai” là sáng kiến do The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) tổ chức, với sự đồng hành của ECUE-VGEM, Nhà xuất bản Kim Đồng và Tổ chức Investing in Women (Australia). Đây là cuộc thi sáng tác ý tưởng sách tranh thiếu nhi với chủ đề xoay quanh quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp của trẻ em. 

Giám đốc ECUE- Ông Lê Quang Bình phát biểu khai mạc Trưng bày “Gặp tôi trong tương lai”.

Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7/2025, chương trình đã thu hút 268 ý tưởng, trong đó có tới 34% đến từ các “cây bút nhí” dưới 18 tuổi. Những con số này cho thấy trẻ em không chỉ quan tâm đến nghề nghiệp tương lai, mà còn có nhu cầu được lên tiếng, thể hiện suy nghĩ và ước mơ thông qua câu chuyện của chính mình.

Các ý tưởng sáng tác phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, khắc họa đa dạng các ngành nghề trong xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng trong tiếp cận nghề nghiệp từ sớm, vượt ra khỏi các khuôn mẫu giới tính hay định kiến xã hội.

Các ý tưởng được giới thiệu bằng hình thức sắp đặt.

5 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được hỗ trợ phát triển và xuất bản thành bộ sách mang tên  “Gặp tôi trong tương lai” trong năm 2026. Đó là “Bà cụ non” của tác giả Nguyễn Thu Yến, “Hạt mầm nhỏ suy tư” của tác giả Thùy Cốm, “Bắt lấy thanh âm” của nhóm tác giả C404, “Ngày mai đá sẽ nở hoa” của Phạm Thị Thùy Trang  và bộ sách tranh tương tác “Gặp tôi trong tương lai” của tác giả Chà.

Những ý tưởng này được đánh giá cao nhờ cách kể chuyện gần gũi với trẻ em, lựa chọn hình mẫu nghề nghiệp vượt khỏi định kiến giới, đồng thời tích hợp nhiều yếu tố tương tác sáng tạo, mang đến trải nghiệm đọc sinh động. Đặc biệt, các nhân vật trong tác phẩm đến từ nhiều nhóm trẻ em đa dạng như trẻ khuyết tật, trẻ dân tộc thiểu số, giúp mở rộng thêm không gian tiếp cận và phản ánh bức tranh xã hội một cách toàn diện hơn.

Nhiều em nhỏ đã bày tỏ ước mơ, khát vọng thông qua các ý tưởng.

Bà Cathy McWilliam, Bí thư thứ nhất về Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam chia sẻ: “Những câu chuyện chúng ta kể cho các em hôm nay sẽ định hình lực lượng lao động trong tương lai. Khi trẻ em thấy cả phụ nữ và nam giới đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau từ nhỏ, các em sẽ dễ dàng hình dung bản thân trong những vị trí đó, từ đó mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và góp phần phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững. Australia tự hào hỗ trợ các đối tác địa phương tại Việt Nam để mang bình đẳng giới vào các tác phẩm sách thiếu nhi”.


Để lan tỏa tinh thần của chương trình, trưng bày “Gặp tôi trong tương lai” được tổ chức tại Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) đã thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, trải nghiệm các ý tưởng sáng tác thông qua những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật giàu tính biểu đạt và cảm hứng.


Song song với đó là các hoạt động cộng đồng như “Hòa nhạc hoàng hôn: Gặp tôi trong tương lai” và buổi đọc sách “Vang danh nghề cổ”, mang đến cho thiếu nhi cơ hội khám phá những tinh hoa văn hóa nghề truyền thống Việt Nam. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu với di sản và nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả có ý tưởng được lựa chọn vào vòng xuất bản.

Ông Lê Quang Bình- Giám đốc ECUE cho biết: “Tạo cơ hội để trẻ em hình dung về nghề nghiệp tương lai mà không bị ràng buộc bởi các khuôn mẫu giới là mục tiêu lớn nhất của chương trình. Chúng tôi mong muốn mỗi cuốn sách là một cánh cửa để trẻ em khám phá chính mình và thế giới rộng lớn quanh mình.”

Bà Phạm Thị Hoài Anh - Tác giả sách thiếu nhi, đồng sáng lập ICBC chia sẻ: “Khuyến khích tác giả và họa sĩ trong nước sáng tác những nội dung phong phú, nhân văn dành cho thiếu nhi là một trong những dự án quan trọng mà chúng tôi xây dựng, phát triển trong hành trình mà chúng tôi theo đuổi”.

Chương trình nghệ thuật cũng là một điểm nhấn của sự kiện.

“Gặp tôi trong tương lai” không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bước đi đầu tiên để nuôi dưỡng những ước mơ, thúc đẩy bình đẳng và mở ra những chân trời mới cho trẻ em – qua ngôn ngữ giản dị, trong trẻo và đầy sức mạnh của sách tranh thiếu nhi.

Bài: Vân Trần    Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/gap-toi-trong-tuong-lai-thap-sang-nhung-y-tuong-sang-tac-sach-tranh-cho-thieu-nhi-405469.html


top