Đảng viên Vàng Thị Tro nỗ lực trong sự nghiệp trồng người nơi vùng cao biên giới Tuyên Quang
Hơn 10 năm giảng dạy, cô giáo Vàng Thị Tro (dân tộc Mông) dạy lớp ghép 4 và 5 tuổi tại điểm trường Tràng Hương, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang đã vượt qua nhiều khó khăn khi công tác tại một trong những điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của Trường Mầm non Giàng Chu Phìn. Đường sá khó đi, đặc biệt vào mùa mưa, với học sinh chủ yếu là con em dân tộc Mông và Giáy, sống rải rác, khiến việc duy trì học tập cho các em rất gian nan. Dù vậy, với lòng tận tâm và trách nhiệm, cô luôn khắc phục khó khăn để bảo đảm học sinh không bỏ học. Vào Đảng từ năm 2019, cô giáo Vàng Thị Tro là hình mẫu của người cán bộ, đảng viên tận tụy, luôn nỗ lực không mệt mỏi vì sự nghiệp giáo dục và phát triển cộng đồng nơi vùng cao biên giới.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
- Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dang-vien-vang-thi-tro-no-luc-trong-su-nghiep-trong-nguoi-noi-vung-cao-bien-gioi-tuyen-quang-435316.html










