Chiến dịch 500 ngày đêm: Gần 60 năm trăn trở tìm đồng đội
Chỉ khi Chiến dịch "500 ngày đêm" được triển khai, hy vọng đưa liệt sĩ Võ Văn Phúc trở về với gia đình và đồng đội sau gần sáu thập kỷ mới dần trở thành hiện thực.
Gần 60 năm sau ngày người đồng đội ngã xuống giữa chiến trường Trảng Bàng, ông Đoàn Văn Sáng vẫn day dứt vì chưa thể thực hiện lời hứa đưa liệt sĩ Võ Văn Phú trở về với gia đình. Dù nhiều lần tổ chức tìm kiếm, nhưng do địa hình bị bom đạn tàn phá và thay đổi theo thời gian, mọi nỗ lực đều chưa thành công. Chỉ khi Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai, với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật hiện đại cùng sự kiên trì của cán bộ, chiến sĩ Đội K71, hy vọng đưa liệt sĩ Võ Văn Phú trở về với gia đình, quê hương và đồng đội sau gần sáu thập kỷ mới dần trở thành hiện thực.
Khu vực tại phường An Tịnh, nơi Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Võ Văn Phú theo thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Ông Đoàn Văn Sáng (áo trắng) chỉ vị trí nơi liệt sĩ Võ Văn Phú được an táng năm 1967, cung cấp thông tin giúp Đội K71 xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh (ngoài cùng, bên trái), Chính trị viên Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh trao đổi với thân nhân và các nhân chứng trực tiếp tham gia mai táng liệt sĩ Võ Văn Phú năm 1967. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Lực lượng Đội K71 thu thập các dấu tích tại hiện trường phục vụ công tác quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Ông Nguyễn Văn Thánh, 67 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, cháu gọi liệt sĩ Võ Văn Phú bằng cậu, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ sau khi lực lượng chức năng quy tập được bộ hài cốt nhiều khả năng là của liệt sĩ Võ Văn Phú. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
Minh Phú
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/chien-dich-500-ngay-dem-gan-60-nam-tran-tro-tim-dong-doi-460897.html