Tiệm dạy nghề cắt tóc miễn phí cho thanh niên dân tộc thiểu số

Tiệm dạy nghề cắt tóc miễn phí cho thanh niên dân tộc thiểu số

Ở phố Lạc Long Quân (Hà Nội) có một tiệm tóc khá đặc biệt. Đặc biệt ở đây không chỉ là nơi chỉ đem lại cho mọi người những mái tóc đẹp mà còn là nơi đào tạo miễn phí nghề cắt tóc cho thanh niên dân tộc thiểu số với mong muốn đưa lại sự thay đổi về nhận thức, cũng như giúp các bạn trẻ vùng cao có công việc để đảm bảo cuộc sống kinh tế cho gia đình.

Chị Trần Thị Lan- Chủ tiệm tóc Mai Lan Hair Salon là người đã tham gia các chuyến từ thiện như xây các điểm trường, tặng quà và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện miền núi phía Bắc nhiều năm. Với suy nghĩ dạy nghề từ chính công việc mình đã gắn bó hơn 30 năm nay, trong những chuyến đi từ thiện chị Lan đã nhờ các thầy cô ở trung tâm giáo dục thường xuyên của một số huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang… làm công tác vận động gia đình của một số thanh niên dân tộc Mông, Tày, Giáy, Thái có hoàn cảnh khó khăn cho xuống Hà Nội để ở và học làm nghề cắt tóc với mình.

Lớp học miễn phí dành cho các bạn trẻ người dân tộc thiểu số của chị Trần Thị Lan tại Hà Nội.

“Việc làm từ thiện cũng là một hoạt động tốt, nhưng suy nghĩ lâu dài thì tôivẫn muốn làm gì đấy thiết thực hơn để giúp các em vùng cao dần thay đổi tư duy nhận thức về cuộc sống như có nghề nghiệp ổn định mà có thể nuôi được bản thân và gia đình”, chị Lan chia sẻ.

Em Mùa Thị Hoa (19 tuổi), là dân tộc Mông tâm sự: “Mới đầu xuống Hà Nội em cũng hơi bỡ ngỡ và  lo lắng vì chưa biết gì nhiều. Nhưng được cô Lan chỉ dạy nhiều điều trong giao tiếp và có các bạn nên em đã cởi mở hơn trong để nói chuyện, tư vấn cho khách hàng.”.

Các bạn thanh niên dân tộc thiểu số được chị Lan đón xuống Hà Nội để dạy nghề cắt tóc miễn phí là hầu hết là những em đã học hết lớp 9 và lớp 12. Ban đầu trước khi dạy cắt tóc, chị Lan thường dạy các em kỹ năng sống và giao tiếp bởi nghề cắt tóc là làm dịch vụ cần tư vấn khá nhiều. Điều khó là hầu hết các bạn đều chỉ nói tiếng của dân tộc mình mà nói tiếng Việt chưa tốt. Nên song song đó chị Lan còn dạy học bảng chữ cái rồi đọc thơ, hát để các bạn có thể thoải mái và tự tin trong giao tiếp với những người xung quanh.


Nói về việc dạy nghề cắt tóc, chị Lan cho biết vì cắt tóc là sự sáng tạo và liên quan đến một số bộ môn như toán học, hóa học, vật lý nên quá trình đào tạo gặp khó khăn ở chỗ hầu hết các em đều học hành chưa tới nên chị thường dạy thực hành trước để có thể nhìn rồi mới quay lại dạy lý thuyết để hiểu được kỹ thuật.

Từ những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc tóc, chị Lan sẽ dạy quan sát mật độ tóc, sợi tóc, đường kính vì đầu mỗi người khách đều có cấu trúc xương khác nhau. Rồi cùng với trí tưởng tượng, sự sáng tạo thì đến nay các bạn học viên của chị đã có thể tư vấn cho khách có được một mái tóc đẹp.


Không chỉ đào tạo nghề cắt tóc miễn phí, chị Lan còn trả lương cho các em có một khoản thu nhập gửi về giúp đỡ gia đình hoặc để dành cho bản thân sẽ sử dụng trong tương lai.

Em Thàng Văn Tưởng (19 tuổi) là dân tộc Giáy chia sẻ: “Em học hết lớp 9 rồi đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Sìn Hồ rồi được giới thiệu xuống chỗ cô Lan. Khi mới xuống em chỉ biết cắt tóc đơn giản, nhưng sau 2 năm ở đây được cô Lan chỉ dạy em đã biết những kỹ thuật nâng cao hơn. Hàng tháng cô Lan cũng trả lương cho em 6 triệu để gửi về giúp đỡ bố mẹ. Em muốn được ở đây làm và có thể lên làm thợ cắt chính trong thời gian tới.”.

Chị Lan chia sẻ, sắp tới chị sẽ đưa một vài bạn trong nhóm học viên là người dân tộc thiểu số tham gia cuộc thi cắt tóc do Hội Đào tạo Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam tổ chức để các em hiểu được đây không chỉ là nghề cắt tóc đơn giản mà còn có rất mở ra nhiều cơ hội để đưa lại giá trị cho bản thân nhiều hơn./.

Các bạn trẻ được đào tạo tại Mai Lan đều thuộc dân tộc Mông, Tày, Giáy, Thái.

 Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long


Top