Phiên chợ vùng cao “Về miền nhớ thương”

Phiên chợ vùng cao “Về miền nhớ thương”

Theo tiếng dan tộc Thái, Mường Lựm có nghĩa là “mường quên lãng” hay “vùng đất bị lãng quên”. Vì địa hình thung lũng biệt lập, bao quanh bởi núi cao và những cánh rừng nguyên sinh từng khiến nơi đây được ví như một miền đất “ngủ quên” giữa đại ngàn Tây Bắc. Xã Mường Lựm (trước đây), sau sáp nhập thuộc xã Chiềng Hặc (Sơn La) ngày nay đang dần được đánh thức. Từ những phiên chợ vùng cao rộn ràng sắc màu, những sản vật mang hương vị núi rừng, đến di tích lịch sử, hồ nước giữa rừng nguyên sinh… Tất cả đang mở ra những câu chuyện mới về một điểm đến giàu tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa dân tộc trên hành trình khám phá vùng đất Sơn La. 

 
Thi giã bánh dày tại phiên chợ vùng cao “Về miền nhớ thương” ở Mường Lựm, xã Chiềng Hặc. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Cánh đồng lúa xanh mướt tao nên khung cảnh bình yên ở Mường Lựm, xã Chiềng Hặc. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Nội dung:  Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
  •  

 


Top