Nữ bác sĩ âm thầm nhen ngọn lửa hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm gặp
Nữ bác sĩ âm thầm nhen ngọn lửa hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm gặp
Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 – Chuyển hóa – Di truyền chọn cho mình một lĩnh vực mà ít người chạm tới, thậm chí ngay cả tên gọi cũng xa lạ với phần đông xã hội: Bệnh hiếm. Hơn 10 năm qua, bác sĩ Thanh Hương đã đồng hành cùng hàng trăm bệnh nhi trên con đường tìm cơ hội được sống. Hành trình của chị dẫu gian nan nhưng lại đong đầy tình yêu thương.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương điều hành cuộc họp giải quyết kiến nghị của thân nhân người bệnh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương cùng các các bệnh nhi trong kỷ niệm Ngày Quốc tế bệnh hiếm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong Ngày Quốc tế bệnh hiếm năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương (thứ 3, từ phải qua) tri ân những mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ bệnh nhi mắc bệnh hiếm trong kỷ niệm Ngày Quốc tế bệnh hiếm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN