Những lá phiếu đầu tiên - Niềm tin và trách nhiệm trong ngày hội bầu cử
Từ sáng sớm ngày 15/3, không khí bầu cử đã rộn ràng tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội. Tại khu vực bỏ phiếu ở phường Định Công, những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu mang theo niềm tin, trách nhiệm và sự tiếp nối giữa các thế hệ cử tri, từ các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến những người trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân.
Ngay từ 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại Nhà văn hóa phường Định Công để tham gia bỏ phiếu. Trong số những người đến sớm nhất có bà Lê Thị Mạnh, 90 tuổi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, được gia đình đưa tới điểm bầu cử từ sáng sớm.
Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, bà Lê Thị Mạnh bày tỏ niềm xúc động khi hoàn thành trách nhiệm của một công dân, đồng thời tin tưởng Quốc hội sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ năng lực để gánh vác công việc của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Cùng với bà Mạnh, ông Nguyễn Ngọc Vét, 91 tuổi, người cao tuổi nhất tại điểm bầu cử, cùng ba cán bộ lão thành của phường là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu trong ngày. Ông Vét cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi thấy cả nước hân hoan tham gia bầu cử. Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển”.
Sau nghi thức chào cờ và khai mạc, đông đảo cử tri đã lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Những lá phiếu đầu tiên của ngày hội bầu cử mang theo niềm tin, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam.
Cựu chiến binh Hoàng Thế Hội, 65 tuổi, chia sẻ rằng, dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, ông vẫn giữ nguyên cảm xúc hồi hộp và háo hức như lần đầu tiên đi bỏ phiếu. “Thực hiện quyền bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi mong mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông Hoàng Thế Hội nói.
Bà Trương Thị Huân, 83 tuổi, cũng có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 18. Gia đình bà có sáu người tham gia bầu cử và bà là người đi bỏ phiếu sớm nhất trong nhà.
Trong khi đó, bà Phan Thị Thuận, giáo viên nghỉ hưu ở tổ 22, cho biết bà đã tìm hiểu kỹ hồ sơ của các ứng viên trước khi đưa ra lựa chọn. “Đối với tôi, hôm nay không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là ngày thể hiện trách nhiệm và niềm tin của mỗi cử tri”, bà chia sẻ sau khi bỏ phiếu lúc 7 giờ 10 phút.
Ông Trần Văn Kiểm, 69 tuổi, cũng là một trong những cử tri đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Ông cho biết đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi quyết định lựa chọn và tin tưởng vào quyết định của mình.
Bên cạnh các cử tri cao tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng. Trần Phương Thảo, 21 tuổi, sinh viên Khoa Công nghệ của Trường Đại học Giao thông Vận tải, chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. “Em vừa hồi hộp vừa tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trong một kỳ bầu cử mới”, Thảo nói.
Phường Định Công là địa bàn có mật độ dân cư đông với 32 điểm bầu cử. Công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu được thực hiện đồng bộ, đúng quy định. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và tóm tắt tiểu sử đều được niêm yết đầy đủ. Hòm phiếu, cabin bỏ phiếu và bàn hướng dẫn được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu.
Bài và ảnh: Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam





