Khi di sản kể chuyện bằng ánh sáng

Khi di sản kể chuyện bằng ánh sáng

Sau hơn một thế kỷ hiện diện giữa lòng Thủ đô, Nhà hát Lớn Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu, mà đã trở thành một “nhân chứng sống” của lịch sử. Dự án “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” đã dẫn người xem hòa mình vào dòng chảy lịch sử, tương tác với không gian, ánh sáng và công nghệ để cảm nhận Nhà hát Lớn Hà Nội bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Triển lãm “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” do Hexogon Vietnam phối hợp cùng Nhà Hát lớn Hà Nội.
Mô hình Nhà Hát lớn Hà Nội đầy chân thực và sống động ngay sảnh tầng 1.

Lần đầu tiên, công chúng không chỉ dừng lại ở những khu vực quen thuộc, mà được bước sâu vào bên trong công trình từ những không gian ít người từng đặt chân tới ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, cho đến điểm dừng cuối cùng là khán phòng sân khấu được xem là trái tim nghệ thuật đã đập nhịp suốt hơn một thế kỷ.

Ông Chu Anh Hùng- Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết: “Các dự án của nhà hát về show biểu diễn âm nhạc đã có rất nhiều nhưng dự án về trình diễn ánh sáng 3D mapping đây là lần đầu tiên. Dự án “115 năm Nhà hát kể chuyện- Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” là sự nỗ lực kết nối giữa lịch sử- nghệ thuật- công nghệ, đưa Nhà hát Lớn từ di sản để chiêm ngưỡng trở thành không gian sống động để trải nghiệm.”

Ngay tại trung tâm không gian trưng bày, một mô hình Nhà hát Lớn Hà Nội hiện ra sống động và tinh xảo. Ít ai biết, mô hình này được thực hiện bởi người chưa từng đặt chân đến Hà Nội, nhưng đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu tư liệu, bản vẽ và lịch sử để tái hiện công trình bằng sự tôn trọng và trí tưởng tượng sâu sắc.

 
Du khách được lắng nghe về những dấu mốc lịch sử của Nhà Hát lớn những năm 1945.
Du khách được, tìm hiểu về từng họa tiết, hoa văn trong Nhà Hát.

Lên tầng 2, toàn bộ kiến trúc được biến thành một cửa sổ thời gian thông qua công nghệ mapping 360°, mở ra những lớp ký ức về Hà Nội: từ thời thuộc địa, những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến khoảnh khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945. Hệ thống triển lãm, trưng bày và trình chiếu ánh sáng được thiết kế tinh tế, tôn vinh từng chi tiết nguyên bản, giúp khán giả cảm nhận rõ linh hồn của di sản.

Hành trình tiếp tục với phòng gương là không gian mang tính biểu tượng của ngoại giao và nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tại đây, du khách còn có cơ hội bước ra ban công Nhà hát, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Một trong những cơ hội hiếm có mà du khách có thể tham quan, trải nghiệm Phòng Gương của Nhà Hát
 

Điểm nhấn tại tầng 3 là không gian nghệ thuật biểu diễn, đưa người xem lạc vào dòng chảy sáng tạo từng gắn bó với Nhà hát qua nhiều thế hệ: kịch nói, giao hưởng, opera, ballet, tân nhạc… Không khí sân khấu được tái hiện sống động bằng các lớp âm thanh 360 độ và hình ảnh chuyển động. Những tác phẩm kinh điển như “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, các giai điệu bất hủ của Trịnh Công Sơn, hay các buổi biểu diễn mang dấu ấn lịch sử được trình chiếu bằng công nghệ 3D, tạo nên trải nghiệm vừa hoài niệm vừa đương đại.

Những góc chụp hình mang những hoài niệm xưa của Hà Nội được khéo léo đưa vào triển lãm.
 

Hành trình khép lại tại khán phòng chính, nơi ánh đèn sân khấu bừng sáng trong một tiết mục nghệ thuật đặc biệt dành tặng những vị khách đầu tiên. Bằng công nghệ 3D mapping, không gian Nhà hát được biến đổi qua nhiều phong cách, từ cổ điển đến tương lai, như một biểu tượng cho tinh thần sáng tạo không ngừng của Hà Nội. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng, âm thanh và kiến trúc cùng hòa quyện để kể một câu chuyện mới.

Và khi ánh đèn tắt đi, điều còn ở lại không chỉ là những hình ảnh choáng ngợp, mà là tình yêu di sản lặng lẽ được nuôi dưỡng và lan tỏa trong trái tim mỗi người.

Màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời của triển lãm.
Du khách quốc tế lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của một trong những tượng đài lịch sử của Hà Nội.

Bác Trần Văn Chức- du khách chia sẻ: “Tôi từng là diễn viên chèo nhưng cũng chưa có cơ hội được diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội bao giờ. Hôm nay được tham quan không gian nhà hát lớn mới thấy được vẻ đẹp kiến trúc. Tôi ấn tượng nhất với màn trình diễn ánh sáng cùng những bản nhạc kinh điển ở khán đài sân khấu, bởi Nhà hát Lớn Hà Nội vốn được xem là một thánh đường về âm nhạc ở Việt Nam trong hơn 100 năm qua.”

Du khách chụp hình lưu niệm kết thúc hành trình tham quan chờ sự trở lại của Nhà Hát sau 2 năm

Du khách đến từ Nhật Bản, ông Wanabe cho biết: “Mặc dù đã đến Hà Nội 3 lần nhưng đây lần đầu được lắng nghe âm nhạc và trải nghiệm không gian ở Nhà hát Lớn Hà Nội thì tôi thấy rất vui. Tôi ấn tượng phong cách kiến trúc của Nhà hát Lớn Hà Nội và thấy cảm phục bởi việc giữ gìn bảo tồn di sản của người Việt Nam, bởi đây cũng là công trình được xây dựng khá lâu đời rồi.”./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

 


Top