Hành trình sáng tạo “Tôi vẽ- những giấc mơ màu”
Với mục đích lan tỏa, truyền cảm hứng đến với cộng đồng và khám phá tiềm năng nghệ thuật không chuyên, 12 nữ họa sỹ, từ độ tuổi U20 tới U70 đã mang đến cho khán giả một hành trình sáng tạo đa chất liệu và phong cách qua triển lãm mang tên "Tôi vẽ - những giấc mơ màu" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Họa sĩ Đinh Quang Huy- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tôi Vẽ và cùng là người truyền cảm hứng cho các tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho biết “Để có được buổi triển lãm 'Tôi vẽ- những giấc mơ màu' các thành viên câu lạc bộ đã ấp ủ 10 năm. Trong quá trình day vẽ, tôi phát hiện các học viên của mình đang rất áp lực vì chuyện nhà và công việc, mọi người khá căng thẳng. Vì thế, tôi càng có động lực tổ chức triển lãm này để tạo niềm niềm vui cho những học viên của mình, đồng thời hi vọng sẽ lan tỏa niềm đam mê vẽ tới không chỉ những chị em mà đến anh em, để cộng đồng vẽ ngày càng lớn mạnh hơn.”.
Triển lãm “Tôi vẽ- những giấc mơ màu” không chỉ là cuộc gặp gỡ đáng chú ý giữa nghệ thuật và cộng đồng, mà qua câu chuyện kể bằng sắc màu của các tác giả, người xem sẽ thấy họ giống như hầu hết những người phụ nữ quan chúng ta. Đó là một nữ sinh năm nhất còn nhiều ngơ ngác và hăm hở, một bà mẹ bỉm sữa lo âu gặp trầm cảm sau sinh, một công chức hành chính muốn thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, hay đó là một cán bộ hưu trí, một nhân viên kinh doanh, một người điều hành doanh nghiệp… đang muốn tìm cách cân bằng bản thân. Rất nhiều mảnh ghép trong xã hội với những câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung là mong muốn được sống với cảm xúc của mình, giấc mơ của mình qua ngôn ngữ giao tiếp hoàn toàn với mình là hội họa.
Với gần 80 bức tranh đa dạng chủ đề với các chất liệu khác nhau, mỗi tác giả theo những niềm riêng mà kể lại giấc mơ của mình. Đó là thể là màu của tàn phai lộng lẫy trong seri tranh cuối mùa sen của chị Minh Ngọc, hay màu của ký ức trong tranh của chị Phương Trần, sự khoáng đạt, mênh mông trong tranh của Vũ Phương, màu của sự chắt chiu, nâng niu niềm nhớ thương trong tranh của Khánh Ngọc, hay sắc màu trầm lạnh đầy u nhã trong tranh của Kim Xuân, hoặc ngỡ ngàng trong lằn ranh thực ảo của tranh của Ngọc Bích. Giấc mơ cũng có thể mang màu sắc trong veo như tranh Phương Đoàn, hoặc cũng có thể là những góc khuất đầy ẩn ức trong tranh của Hà Phương, rồi đột ngột rực rỡ mà dịu ngọt trong tranh của Hà Lê và Anh Đào, hay seri câu chuyện về sự mong manh và hữu hạn của cái đẹp trong tranh của chị Giang Lai….
Chị Lê Anh Đào, tác giả của 5 bức tranh trưng bày tại triển lãm chia sẻ: “Mặc dù rất bận nhiều việc nhưng vì thích hội họa nên tôi đã tham gia câu lạc bộ cách đây 4 năm Triển lãm này tôi có 5 bức tranh là hoa hồng, hoa anh đào, hoa lan tiêu, dã quỳ và giỏ táo. Những tác phẩm này tôi đều thực hiện bắt đầu từ đầu năm 2023. Việc tham gia triển lãm lần này, tôi muốn lan tỏa tới nhiều người rằng trong cuộc sống có rất nhiều đẹp, nếu có đam mê thì đừng ngại thử và hãy cố gắng hết sức của mình. Sự kỳ diệu khi khám phá về chính mình khiến ta hạnh phúc và tự hào không kém gì khi chúng ta khám phá ra được điều gì đó về thế giới ngoài kia.”./.