Đêm thời trang “Bước chân Di sản”- nơi kết nối trái tim
Thời trang không chỉ là xu hướng hay phong cách cá nhân, mà còn là một tấm gương phản chiếu sâu sắc về văn hóa, lịch sử và tâm hồn dân tộc. Điều này được chứng minh qua sự kiện Fashion Show "Bước chân di sản", đây được coi là một điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025. Tổ chức tại Khu Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long lịch sử, buổi trình diễn đã trở thành một sàn diễn ngoại giao văn hóa, nơi tà Áo dài duyên dáng của Việt Nam sải bước cùng những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy từ khắp năm châu.
Hoàng thành Thăng Long, một Di sản Văn hóa Thế giới, làm bối cảnh cho chương trình thời trang "Bước chân di sản" là một sàn diễn với không gian kiến trúc cổ kính, uy nghi, ngập tràn hơi thở lịch sử của kinh đô ngàn năm tuổi đã tạo nên một phông nền hoàn hảo, nâng tầm giá trị của từng bộ trang phục.
Sự kiện không chỉ là trình diễn thời trang mà còn là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa Việt và văn hóa thế giới. Mỗi bước chân của người mẫu trên con đường di sản đều mang theo câu chuyện của hàng trăm năm lịch sử, khiến khán giả không chỉ chiêm ngưỡng trang phục mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa mà nó đại diện.
Điểm nhấn của buổi diễn chính là tà Áo dài Việt Nam. Trong "Bước chân di sản", Áo dài không đơn thuần là trang phục mà là một biểu tượng, một sợi dây kết nối. Các nhà thiết kế Việt Nam như Vũ Việt Hà với bộ sưu tập “Hà Noi in Ha Noi”, áo dài Ngân An với bộ sưu tập “Heritage in Ha Noi” đã mang đến những bộ sưu tập Áo dài đầy sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét truyền thống. Các mẫu Áo dài được làm từ lụa tơ tằm, nhung, và gấm. Những chất liệu cao cấp gắn liền với thời trang cung đình và dân gian. Họa tiết được thêu, vẽ hoặc in ấn tinh xảo, tái hiện các hình ảnh di sản quốc gia như tranh Hàng Trống, hoa văn gốm sứ cổ, hay phong cảnh non nước hữu tình của Việt Nam.
Bên cạnh những mẫu Áo dài cổ điển, chương trình còn giới thiệu những thiết kế cách tân, kết hợp phom dáng hiện đại, đính kết đá quý, hoặc sử dụng màu sắc táo bạo hơn của thương hiệu Hanuo với bộ sưu tập “Nguyệt Hoa”. Sự giao thoa này cho thấy Áo dài là một di sản sống, liên tục phát triển và thích nghi nhưng vẫn giữ được linh hồn thanh lịch, duyên dáng của mình.
Áo dài sải bước trên nền nhạc dân tộc hòa quyện với âm hưởng quốc tế, thể hiện rõ vai trò của nó là một "sứ giả" mềm mại, mở lời cho cuộc gặp gỡ văn hóa đa sắc tộc qua bộ sưu tập “Dệt họa Vân Yên” của thương hiệu Mị Xiêm Y.
"Bước chân di sản" thực sự trở thành một hành trình vòng quanh thế giới qua lăng kính thời trang. Chương trình quy tụ sự tham gia của đại diện từ hơn 40 quốc gia, mỗi người mang đến một nét đặc trưng riêng biệt, tạo nên một bản hòa tấu màu sắc tuyệt đẹp.
Vẻ đẹp Á Đông đó là sự đối trọng hoàn hảo với Áo dài là những bộ trang phục truyền thống đến từ các nước châu Á láng giềng. Khán giả được chiêm ngưỡng vẻ thướt tha của trang phục Lào với những đường xếp ly tinh tế, sự trang trọng và nghệ thuật của UAE với các lớp vải cầu kỳ, hay màu sắc rực rỡ và nghệ thuật quấn độc đáo của Sari (Ấn Độ).
Cùng với đó là Sắc thái Phương Tây và Châu Phi: Buổi diễn còn là nơi giới thiệu những bộ trang phục mang tính biểu tượng của các nước châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Phi như các nước Angola, Morocco, Peru, Cuba… Với các trang phục dân gian mang họa tiết thổ cẩm sặc sỡ, thể hiện đời sống văn hóa bộ tộc, mỗi bộ trang phục là một câu chuyện độc lập về lịch sử và kỹ thuật thủ công.
Đặc biệt, sự tham gia trình diễn của các phu nhân, đại diện ngoại giao và nhân viên các Đại sứ quán trong chính trang phục truyền thống của họ đã mang đến ý nghĩa ngoại giao sâu sắc. Đây là sự kiện hiếm hoi mà các nhà ngoại giao trở thành người mẫu, thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam và sự kiện quốc tế này.
"Bước chân di sản" đã minh chứng rằng thời trang là một ngôn ngữ không lời nhưng lại có sức mạnh kết nối mạnh mẽ nhất. Qua sự kiện, người xem thấy rõ được những điểm chung xuyên biên giới: sự tỉ mỉ trong kỹ thuật thủ công, sự sáng tạo trong việc sử dụng màu sắc, và quan trọng hơn cả là sự trân trọng đối với di sản mà mỗi dân tộc đang gìn giữ.
"Bước chân di sản" không chỉ là một buổi trình diễn thời trang đáng nhớ, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa, khẳng định vị thế của Hà Nội là Thành phố Sáng tạo của UNESCO, một trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp đẽ của nhân loại. Buổi diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự thanh lịch của Áo dài và sự rực rỡ của văn hóa thế giới, hứa hẹn một tương lai giao lưu văn hóa ngày càng thịnh vượng.
Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam


















