Đặc sắc không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ
Sáng ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp), giữa không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không gian hoa xuân đã chính thức mở cửa đón khách tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Với chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ là một vườn hoa rực rỡ mà còn là bản giao hưởng giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại đầy kiêu hãnh.
Điểm nhấn của sự kiện khiến bất cứ du khách nào bước chân vào không gian này cũng phải trầm trồ chính là sự quy tụ của hơn 300 gốc đào các loại. Đây được xem là cuộc “hội ngộ” của những dòng đào quý hiếm nhất miền Bắc, trong đó 85% là các gốc đào quý được tuyển chọn khắt khe từ những vùng trồng đào danh tiếng như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.
Từ những gốc đào bích Hải Dương thắm đượm, đào phai Nam Định thanh tao đến sắc trắng tinh khôi của đào bạch, đào lục bình Lạng Sơn, tất cả đều đang vào độ. Đặc biệt, công chúng còn có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng những "tác phẩm" đào nghệ thuật độc đáo như Nhất Chi Mai, đào Thất Thốn quyền quý hay những gốc đào Sa Pa, Mộc Châu mang hơi thở đại ngàn. Mỗi gốc đào tại đây là một tác phẩm điêu khắc sống được các nghệ nhân chăm chút qua nhiều năm tháng.
Tại khu vực Nhà Bát Giác cổ kính, một không gian triển lãm "độc nhất vô nhị" đã được dựng lên nhằm tôn vinh thú chơi đào, quất tinh tế của người Hà Nội xưa. Đi qua con đường đèn lồng đỏ rực rỡ, du khách như lạc bước vào một thế giới khác, nơi thời gian ngừng lại bên những gốc quất tạo hình nghệ thuật hay những cây quất lục bình khổng lồ được tạo dáng kỳ công từ vùng đất Hưng Yên.
Dạo bước tới khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, du khách sẽ bị thu hút bởi cụm đại cảnh bộ chữ "2026" với thiết kế đầy kiêu hãnh. Mô phỏng hình dáng chú ngựa đang phi nước đại, công trình này chính là linh hồn của chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", thể hiện khát vọng vươn mình mãnh liệt của dân tộc.
Đan xen giữa những khối chữ hiện đại là sự mềm mại của hàng trăm cây đào và tiểu cảnh quất, quýt nghệ thuật. Tại đây, các nghệ nhân đã tinh tế kiến tạo 04 cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son. Sự kết hợp giữa sắc hoa rực rỡ, những bức họa của họa sĩ Phong Hoàng và những lời thơ sâu lắng đã tạo nên một "khoảng lặng" nghệ thuật, giúp du khách chạm vào hương xuân và cảm nhận rõ nét nếp chơi Tết thanh lịch, tao nhã của người Tràng An.
Bên cạnh đó không gian hoa xuân Lý Thái Tổ vẫn dành chỗ cho những nhành hoa dân dã nhưng đậm hồn cốt dân tộc. Đó là sắc tím của hoa violet hay những chậu thược dược, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ bình dị. Sự hội ngộ này tạo nên một bức tranh đa sắc, đưa người xem trở về với những ký ức Tết xưa ấm áp.
Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3/2026 (tức Rằm tháng Giêng), hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa hàng đầu, nơi người dân và du khách có thể thong dong tận hưởng phong vị Tết tinh túy nhất của Hà Nội. Trong tiết trời xuân, không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ chính là lời chào mừng, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng và sức sống mới cho Thủ đô nghìn năm văn hiến./.
- Bài & ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
















