“Bà đỡ” của rùa biển
Gần 20 năm gắn bó với biển, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, người dân làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, được cộng đồng thân mật gọi là “ông bố của rùa biển”. Từ một người dân chưa có nhiều kiến thức về bảo tồn, anh đã kiên trì học hỏi, tham gia bảo vệ rạn san hô, môi trường biển và rùa biển. Anh tình nguyện tham gia các hoạt động đồng quản lý bảo vệ môi trường biển, vận động người dân thay đổi phương thức khai thác, hạn chế đánh bắt tận diệt; tham gia phục hồi rạn san hô, xây dựng các mô hình bảo tồn, vận động thanh niên thu gom rác, làm sạch bãi biển. Đặc biệt, mỗi khi nhận được thông tin rùa biển lên bờ sinh sản, anh cùng các tình nguyện viên có mặt để theo dõi, bảo vệ ổ trứng và hỗ trợ đưa rùa con về biển an toàn.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN



