Trang nghiêm phủ Quốc kỳ lên từng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Dưới mái nhà quàn rợp bóng không gian Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), không khí lắng đọng một sự trang nghiêm và thành kính đến nghẹn ngào. Từng phần hài cốt của các anh hùng liệt sĩ được nhẹ nhàng đón nhận và cẩn trọng phủ lên lá Quốc kỳ thắm đỏ. Sau gần sáu mươi năm lặng lẽ nằm lại sâu trong lòng đất mẹ, những người lính kiên cường của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nay đang được trở về trong vòng tay ấm áp, bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay.

Mỗi khi một phần hài cốt được quy tập về nhà quàn, các cán bộ, chiến sĩ lại cẩn trọng từng chút một: nâng niu tiếp nhận, sắp xếp ngay ngắn và cử hành nghi thức phủ lá cờ Tổ quốc. Màu cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh trải nhẹ lên từng hài cốt, như một lời tri ân sâu sắc và thiêng liêng nhất gửi tới những người con đã dâng trọn tuổi thanh xuân, dâng trọn máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Dù tên tuổi của các anh chưa kịp xác định, nhưng làn trầm hương nghi ngút và tình cảm nồng ấm vẫn luôn đong đầy, chăm sóc chu đáo cho từng phần mộ.

Thượng úy Nguyễn Khắc Lữ, cán bộ Đội quy tập liệt sĩ K74 (Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh), không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ về danh dự và trách nhiệm khi tự tay phủ lá Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ đầu tiên được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Với anh, đây là nghi thức vô cùng thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tính đến nay, dù Đội đã quy tập được 731 hài cốt, nhưng mỗi lần chạm tay vào lá cờ đỏ, cảm xúc dâng trào và niềm biết ơn sâu sắc trong anh vẫn vẹn nguyên, đong đầy như những ngày đầu tiên.

Giữa không gian nhà quàn trầm mặc, hình ảnh những lá Quốc kỳ đỏ thắm phủ lên từng phần hài cốt xếp hàng ngay ngắn đã tạo nên một khung cảnh rung động lòng người. Đó không chỉ đơn thuần là một nghi thức tưởng niệm, mà còn là cái ôm đón chờ khắc mòn khắc khoải của đồng đội, của nhân dân dành cho những người lính đã khuất sau nửa thế kỷ xa cách. Dưới sắc cờ thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã thực sự được trở về - yên nghỉ trong tình yêu thương và sự tri ân bất tử của quê hương, đất nước./.

Nhang khói luôn được thắp sáng mỗi ngày tại nhà quàn Công viên Lê Thị Riêng, tạo không khí ấm cúng và phục vụ Nhân dân đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Mỗi phần hài cốt liệt sĩ sau khi tiếp nhận đều được đánh số thứ tự cẩn thận nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác xác định danh tính. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Sau bước phân loại và lấy mẫu ADN, các phần hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn bảo quản để cử hành nghi thức phủ Quốc kỳ thiêng liêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Nghi thức phủ Quốc kỳ trang trọng – lời tri ân sâu sắc gửi tới những người con đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Từ lá Quốc kỳ đầu tiên cho đến hôm nay, các chiến sĩ Đội K74 vẫn luôn tỉ mỉ, thành kính thực hiện trọn vẹn từng khâu trong nghi thức thiêng liêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng thực hiện nghi thức phủ lá cờ đỏ sao vàng lên từng phần hài cốt liệt sĩ tại nhà quàn Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Đôi tay người lính nâng niu, vuốt thẳng từng mép cờ thắm đỏ – hành động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Mỗi phần hài cốt khi quy tập về nhà quàn đều được các chiến sĩ chăm chút, sắp xếp ngay ngắn trước khi phủ lên màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Đôi tay cán bộ, chiến sĩ nâng niu, phủ lá cờ Tổ quốc thắm đỏ lên từng phần hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Sự cẩn trọng và lòng kính trọng đong đầy trong từng thao tác cử hành nghi thức phủ Quốc kỳ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Sau gần sáu mươi năm nằm lại sâu trong lòng đất mẹ, những người lính hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nay được đón nhận trong vòng tay tri ân của quê hương. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Hoàn tất nghi thức phủ Quốc kỳ, các bộ hài cốt được chuyển về đúng khu vực phân loại để tiếp tục các bước giám định, xác định danh tính. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận gấp từng nếp vải Quốc kỳ vừa vặn với kích thước tiểu quách đựng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Trang trọng dán biểu tượng Quốc huy lên từng tiểu quách chứa đựng phần xương máu linh thiêng của các anh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Các phần hài cốt liệt sĩ được xếp đặt hàng lối ngay ngắn và đánh số thứ tự chi tiết theo từng khu vực cùng ngày tháng quy tập. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
Từ ngày 23/6/2026 đến 05/10/2026, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm theo di vật. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam
  • Bài và ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

top