Phố Hàng Mã rực rỡ mùa Trung thu

Giữa lòng Hà Nội 36 phố phường, cứ vào dịp Tết Trung thu, phố Hàng Mã lại trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của người dân và du khách, cũng như đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người con đất Hà Thành. Bước chân vào phố Hàng Mã những ngày cận kề rằm tháng Tám, điều đầu tiên chạm vào giác quan người đi đường chính là ánh sáng và màu sắc trên con phố này. Dọc theo hai bên đường, hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại đồ chơi truyền thống lẫn hiện đại. Đỏ rực sắc màu của những chiếc đèn lồng đủ hình thù, vàng óng ánh của đèn ông sao năm cánh, lấp lánh ánh kim tuyến từ những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống cho đến các món đồ chơi sáng tạo thời công nghệ. Dưới ánh đèn điện và ánh sáng phản chiếu từ các món đồ chơi, cả con phố trông như một bảo tàng văn hóa dân gian thu nhỏ giữa lòng đô thị hiện đại./.

Phố Hàng Mã những ngày cận kề rằm tháng Tám rực rỡ sắc màu giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Một gian hàng ngập tràn sắc màu của những chiếc đèn lồng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Những cơn gió heo may se lạnh của mùa thu Hà Nội thổi qua, mang theo không khí náo nhiệt và ánh sáng lung linh bao trùm khắp các ngõ ngách phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Các bạn trẻ hào hứng dạo bước, tìm kiếm những góc chụp ảnh đẹp để lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ của tuổi trẻ giữa không gian phố cổ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Một cửa hàng bán đồ chơi Trung Thu trên phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Du khách nước ngoài thích thú lựa chọn những món đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Rất nhiều mặt hàng trang trí cho Trung thu được bày bán trên phố. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Cận cảnh những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sư, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi gợi nhớ ký ức tuổi thơ người Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm và ghi lại những hình ảnh ấn tượng về phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Một gia đình tìm mua đồ chơi Trung thu tại một cửa hàng bán đầu lân trên phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Những chiếc đầu lân giấy bồi với nét vẽ thủ công tinh xảo gợi nhớ về không khí Tết Trung thu xưa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Một gian hàng bày bán đầu sư tử trên phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Sự xuất hiện đầy thú vị của những đồ chơi sáng tạo thời công nghệ hiện đại giữa các món đồ chơi dân gian truyền thống. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Các em bé thích thú với những chiếc trống và mặt nạ giấy bồi truyền thống. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống được bày bán trên phố. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Gian hàng tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu trên phố Hàng Mã. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Những sản phẩm tò he với màu sắc rực rỡ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Những sản phẩm tò he đa dạng về mẫu mã và sắc màu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh đèn lồng rực sáng cả con phố, thắp lên ngọn lửa của sự đoàn viên và niềm vui bình dị trước thềm Tết Trung thu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
  • Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam

top