Đà Nẵng – 25 năm biết mấy tự hào

Chỉ còn ít ngày nữa Đà Nẵng sẽ đánh dấu kỉ niệm chặng đường tròn 25 năm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022). Một phần tư thế kỉ qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực từng ngày để vươn lên thay đổi diện mạo của mình, trở thành thành phố năng động, văn minh, hiện đại, xứng đáng là “Thành phố đáng sống” của Việt Nam.
 
25 năm qua, nhiều chương trình, dự án được hình thành từ ý Đảng, lòng dân. Nhắc đến Đà Nẵng người ta phải nói đến tính nhân văn của Chương trình “5 không, 3 có” gồm: không có hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không tệ nạn ma túy, không giết người cướp của; Chương trình “Thành phố 3 có” gồm: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị; ngoài ra còn có Chương trình “Thành phố 4 an” gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội. Qua đó, rất nhiều chính sách đã được đề ra và đi vào cuộc sống tạo nên công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo sự bình an cho con người ở nơi đây.

Khi đặt chân đến Đà Nẵng ai cũng có thể cảm nhận được thành phố đã được thiên nhiên ưu ái địa thế phong cảnh hữu tình, “núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi”... Ngoài ra, Đà Nẵng còn nổi tiếng về những cây cầu với nhiều hình thái, sắc màu khác nhau nối nhịp đôi bờ của dòng sông Hàn xinh đẹp, thơ mộng ngay giữa lòng thành phố tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Đây chính là nền tảng cơ sở để hình thành những công trình văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ... tạo động lực và đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch biển của thành phố.

Nói đến Đà Nẵng không chỉ nói về vẻ đẹp lộng lẫy của một đô thị mới năng động, hiện đại mà còn phải nhắc đến con người nơi đây, những con người hiền lành, chất phác, thân thiện, mến khách đang ngày đêm đóng góp bảo vệ xây dựng và phát triển thành phố xinh đẹp.

Trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển này, không ít lần Đà Nẵng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh tàn khốc như trận lũ lịch sử năm 1999, cơn bão Xangsane năm 2006 và gần nhất là nhiều đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, kìm hãm sự phát triển chung của thành phố. Nhưng trong khó khăn ấy, lại thấy một Đà Nẵng đoàn kết, ý chí một lòng. Người dân đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách của thành phố, đồng thời với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, Đà Nẵng từng bước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất định để ổn định phát triển, xứng đáng với vị thế là đầu tàu phát triển của miền Trung.

Với những mặt thuận lợi nêu trên, cùng với đồng thuận của người dân và sự năng động của các cấp chính quyền thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu đạt được sau 25 năm trực thuộc Trung ương và luôn là sự lựa chọn số một của nhà đầu tư cũng như du khách trong và ngoài nước./.

Đà Nẵng – thành phố nổi tiếng với những cây cầu tuyệt đẹp bắc qua đôi bờ sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Trình
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp nằm bên bờ Biển Đông, là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của cả nước. Ảnh: Nguyễn Trình
Bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu Rổng – biểu tượng mới về niềm tin và khát vọng vươn lên của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu Thuận Phước, cây cầu dây văng cao và lớn nhất bắc qua cửa biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình
Vẻ đẹp của vịnh Đà Nẵng với dãy Hải Vân quan hùng vĩ án ngữ ở phía Nam thành phố. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu sông Hàn nằm ở vị trí trung tâm thành phố, là cây cầu đầu tiên được xây dựng sau năm 1975, một biểu tượng và niềm tự hào về khát vọng đổi thay của người dân Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu vượt Ngã Ba Huế - công trình đầu mối giao thông hiện đại nối liền tuyến Quốc lộ 1A vào trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Trình
25 năm trước Sơn Trà là làng chài nghèo khó thì nay đã trở thành quận lớn, là trung tâm du lịch biển nổi tiếng của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu Trần Thị Lý mang vẻ đẹp của một cánh buồm đỏ thắm căng gió đang vươn ra biển khơi. Ảnh: Nguyễn Trình
Vẻ đẹp lộng lẫy về đêm của thành phố Đà Nẵng bên đôi bờ sông Hàn xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Trình
Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng rực rỡ về đêm với muôn triệu ánh đèn lung linh bên sóng nước sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Trình
Cảng cá Thọ Quang, cảng cá lớn nhất ở miền Trung. Ảnh: Nguyễn Trình
Cầu Nguyễn Văn Trỗi, cây cầu bắc qua sông Hàn được xây dựng từ trước 1975, nay đã dừng lưu thông và được giữ lại như minh chứng cho một thời kì đã qua. Ảnh: Nguyễn Trình
  • Bài, ảnh: Nguyễn Trình

top