Tiềm năng địa phương

Tuyệt mỹ Sơn Trà

Cách trung tâm thành phố khoảng 6km, Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng vẫn còn vẹn nguyên những cánh rừng nguyên sinh, tạo thành “bức bình phong” khổng lồ che chở cho thành phố nằm bên bờ biển Đông qua mỗi mùa mưa bão và là điểm hấp dẫn với nhiều du khách…
Sau ngày đất nước giải phóng (1975), bán đảo Sơn Trà gần như không có chủ quản lý, nên thời đó mạnh ai nấy tàn phá, vì thế rừng Sơn Trà đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. May mắn thay, các cơ quan chức năng đã kịp thời vào cuộc và rừng Sơn Trà đã được cứu vãn.
Đó là chuyện của cách đây hơn 20 năm, bây giờ Sơn Trà đúng nghĩa là KBTTN. Nơi đây có hệ sinh thái rừng nhiệt đới ven biển được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia. Sơn Trà vẫn còn giữ được hơn 60% diện tích là rừng nguyên sinh. Trong đó có những loài đặc hữu của rừng bán đảo vùng Đông Dương như: cây giẻ sạn, dầu lá láng, chò chai, chò chỉ, chò đen, huyết, bài lái, trâm bầu, u xoáy, cầm thị... cùng nhiều loài cây ăn trái như: dâu, hồng, sim, trâm, móc...
Điều độc đáo ở Sơn Trà là có 12 đàn voọc chà vá chân nâu, hay còn gọi là voọc ngũ sắc (tên khoa học pygathrix nemaeus). Đây là loài voọc vô cùng quý hiếm, chỉ còn lại ở Việt Nam và rừng Sơn Trà là nơi quần cư với số lượng khoảng 200 cá thể. Rừng Sơn Trà còn có nhiều loài thú quý khác như: khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, hoẵng, lợn rừng, cheo cheo… và 106 loài chim, trong đó có loài gà tiền mặt đỏ quý hiếm, cùng với 23 loài bò sát và nhiều loài côn trùng độc đáo khác.
 

Bãi Con, một trong những bãi tắm đẹp nhất dưới chân bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Mỹ Dũng

Chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà.

Một trong số nhiều bãi đá đẹp ven bán đảo Sơn Trà.

Du khách có thể dùng xe gắn máy để khám phá bán đảo Sơn Trà.

Cầu Thuận Phước bắc qua bán đảo Sơn Trà lộng lẫy trong đêm. Ảnh: Ngọc Hợi

Một góc Sơn Trà Resort & Spa ở phía Nam bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Mỹ Dũng

Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển ven bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Mỹ Dũng

Khu du lịch sinh thái Bãi Bắc trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Ngọc Hợi

Từ bao đời nay, qua mỗi mùa mưa nắng của mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, bán đảo Sơn Trà gồm ba ngọn núi là Hòn Nghê, Hòn Mỏ Diều và Hòn Cổ Ngựa liên kết với nhau tạo thành dãy dài chừng 13km về hướng Đông Bắc và Đông Nam che chở cho Đà Nẵng trước những cơn giận dữ của thiên nhiên. Chính vì thế mà người ta gọi Sơn Trà là “bức bình phong” bên bờ biển Đông của thành phố Đà Nẵng.
Với chiều cao gần 700m, Sơn Trà hội tụ đầy đủ những yếu tố của vùng rừng ven biển nhiệt đới, khí hậu nơi đây thay đổi theo thời gian trong ngày và theo mỗi mùa trong năm. Có thể nói Sơn Trà một ngày có bốn mùa: sáng - xuân; trưa - hạ; chiều - thu và tối - đông.
Mỗi buổi chiều xuống, từng áng mây nơi Hải Vân Quan kéo về phủ lên triền núi khiến dãy Sơn Trà bồng bềnh trong mây như một bức tranh thủy mặc bởi rừng và biển lúc này chỉ còn nhìn thấy trong màn sương khói mờ ảo. Nắng lên, xung quanh Sơn Trà hiện ra những bãi biển rất đẹp như Bãi Nam, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Tiên Sa, Bãi Con, Bãi Bắc... với cảnh cát vàng, nước trong rất thích hợp cho các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, câu cá, leo núi, lặn biển ngắm san hô.
Vào dịp mùa xuân, đứng trên đỉnh Sơn Trà nhìn thấy phong cảnh tuyệt mĩ, từng vạt cây rừng đua nhau khoe sắc. Mùa hè, phượng dây đỏ thắm, hoa sim tím ngắt tràn ngập cả lối đi. Đến độ tháng 6 âm lịch, khi mùa sim chín, từng đàn khỉ và chim đua nhau về ăn quả ngọt.
Chia sẻ những cảm nhận về khu danh thắng bán đảo Sơn Trà, hai du khách người Bỉ là Koen Brouckert và Stefuan Coulier cho biết: “Bán đảo Sơn Trà rất đẹp. Rừng ở đây rất giống rừng Adennes ở Bỉ nhưng thú vị hơn vì ở đây có rất nhiều chim và khỉ.
Đứng trên đỉnh Bàn Cờ, đỉnh cao nhất của dãy Sơn Trà, du khách có thể nhìn thấy một vùng biển cả mênh mông và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại. Xa xa, con sông Hàn hiện lên như một dải lụa mềm thướt tha chảy ra biển, những chiếc cầu nối đôi bờ Đông - Tây thành phố như biểu tượng về tiềm năng và sức mạnh của người dân Đà Nẵng. Ban đêm, nhìn về thành phố càng đẹp hơn bởi muôn vạn ánh đèn lung linh tỏa sáng. Đặc biệt, cứ đến những kì thi bắn pháo hoa quốc tế vào dịp cuối tháng 3 hàng năm, hàng trăm ngàn người đã tìm đến những điểm cao trên dãy Sơn Trà để được tận hưởng những màn pháo hoa lung linh kì ảo trên sông Hàn.
Từ bán đảo Sơn Trà, hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa nối liền nhau dài gần 30km tạo thành “con đường 5 sao” đẹp như mơ với hàng chục khách sạn, resort cao cấp chạy dọc theo ven bãi biển Đà Nẵng kéo dài đến tận tỉnh Quảng Nam.
Ông Phan Xuân Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết: “Trừ những tháng mưa bão, hiện nay mỗi ngày có gần 500 lượt khách đến tham quan bán đảo Sơn Trà. Đặc biệt, từ sau khi có chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam được xây dựng, du khách về vãn cảnh ngày càng nhiều hơn".
Mùa mưa bão ở miền Trung sắp đi qua, nắng mới lại về, những cánh rừng nguyên sinh ở Sơn Trà bắt đầu khoác lên mình chiếc áo mới và mở rộng vòng tay đón chào du khách đến tham quan./.
 
Bán đảo Sơn Trà có tổng diện tích 4.439ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 4.180ha. Hiện nay, quanh bán đảo Sơn Trà đã có 7 dự án du lịch sinh thái, resort & spa, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng… được đầu tư xây dựng với tổng trị giá gần 3000 tỉ đồng.

 
Bài: Vũ Công Điền - Ảnh: Vũ Công Điền, Thông Thiện, Hoàng Giáp, Mỹ Dũng, Ngọc Hợi

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tuyet-my-son-tra-19756.html


top