Giữa cung đường ven biển mộng mơ, ẩn mình trong sắc xanh bất tận của rừng và đá, chiến khu Minh Đạm vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một thời máu lửa. Nơi ấy, thiên nhiên và lịch sử hòa làm một – để mỗi bước chân người lữ khách không chỉ là chuyến đi, mà là hành trình trở về với ký ức, với lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.
Con đường từ chân núi lên khu di tích băng xuyên rừng nguyên sinh, nơi du khách có thể tự do di chuyển bằng nhiều phương tiện để đắm mình vào thiên nhiên trong lành.
Từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh, men theo tuyến đường ven biển hướng Long Hải - Đất Đỏ, du khách chỉ mất hơn hai giờ để đến với khu căn cứ Minh Đạm - một “địa chỉ đỏ” nằm giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng ven biển. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến, nay trở thành điểm đến đặc biệt - nơi người ta không chỉ đến để ngắm cảnh, mà còn để lắng nghe tiếng vọng của quá khứ giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Cổng vào Khu di tích lịch sử Minh Đạm, điểm bắt đầu hành trình trở về với quá khứ hào hung.
Lối kiến trúc truyền thống hài hòa với thiên nhiên dẫn vào khu đền thờ, nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nhà tưởng niệm ghi danh hơn 2.600 liệt sĩ đã ngã xuống. Đây là một không gian thiêng liêng để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Từ khu đền thờ, du khách bắt đầu hành trình khám phá khu căn cứ bằng những bậc thang phủ màu thời gian.
Bước qua cổng khu di tích, âm thanh đô thị dường như lùi lại phía sau. Trước mắt là không gian trang nghiêm của đền thờ liệt sĩ Minh Đạm, nơi hơn 2.600 tên tuổi anh hùng được khắc trên những tấm bia đá. Mỗi cái tên là một câu chuyện về lòng quả cảm, về sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do. Thắp một nén nhang trầm, người viếng không chỉ tưởng nhớ, mà còn gửi gắm niềm tri ân sâu sắc – cho những người đã ngã xuống để đất nước có ngày thanh bình hôm nay.
Rời khu tưởng niệm, hành trình leo núi bắt đầu. Con đường lát đá phủ rêu uốn lượn quanh triền núi, lúc phẳng lặng, lúc cheo leo, len lỏi giữa những tán cây cổ thụ. Mỗi bước chân thấm đẫm mồ hôi là một trải nghiệm đầy xúc cảm - như được sống lại phần nào gian khổ mà các chiến sĩ cách mạng từng vượt qua trong những năm tháng bám trụ giữa rừng sâu.
Dấu tích Hang Huyện Đội, một trong nhiều hang động được tận dụng làm nơi làm việc và trú ẩn bí mật trong lòng núi.
Con đường mòn lát đá len lỏi giữa những cánh rừng và kẽ đá, tái hiện sự gian khổ của các chiến sĩ cách mạng năm xưa.
Sự sống đã hồi sinh. Hình ảnh những chú khỉ, sóc,… trong khu di tích cho thấy sự bình yên đã trở lại với vùng đất lửa năm xưa.
Sự sống đã hồi sinh. Hình ảnh những chú khỉ, sóc,… trong khu di tích cho thấy sự bình yên đã trở lại với vùng đất lửa năm xưa.
Giữa lưng chừng núi, hệ thống hang đá tự nhiên hiện ra - trái tim của chiến khu Minh Đạm. Hang Huyện ủy, hang Quân y... vẫn còn đó, tĩnh lặng và lạnh mát. Chính nơi đây, giữa vòng vây kẻ thù, thiên nhiên đã trở thành đồng minh kiên trung, chở che cho những người con cách mạng trong suốt những năm tháng gian nan.
Hôm nay, rừng Minh Đạm vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, tràn đầy sức sống. Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng chim, tiếng khỉ gọi bầy trên cao, như khúc nhạc giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Thỉnh thoảng, một chú khỉ nhỏ ngồi trầm ngâm bên lối đi, ánh mắt tinh nghịch như thể muốn chào hỏi những người khách phương xa.
Sau gần một giờ leo núi, Hòn Đá Chẻ - đỉnh cao nhất của dãy Minh Đạm - hiện ra trong nắng. Đứng trên mỏm đá lộng gió, toàn cảnh biển Long Hải xanh ngắt trải dài dưới chân. Những con sóng bạc đầu nối nhau hướng ra khơi, những mái nhà nhỏ ẩn mình dưới tán dừa thấp thoáng xa xa. Giữa trời, đất, rừng và biển, người đứng ngắm chỉ còn lại cảm giác tự do thuần khiết – một niềm hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng.
Một góc không gian bình yên tại Hòn Đá Chẻ trong khu di tích. Minh Đạm ngày nay là một "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Từ đỉnh hòn Đá Chẻ, du khách có thể phóng tầm mắt thưởng quan vẽ đẹp bao quát của bãi biển Long Hải.
Từ vùng đất từng chìm trong khói lửa, Minh Đạm hôm nay vươn mình trở thành điểm du lịch văn hóa - sinh thái tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là “lá phổi xanh” của thành phố. Thiên nhiên trù phú, biển trời khoáng đạt và hơi thở yên bình hiện tại chính là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh của ngày hôm qua – minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tro-ve-chien-khu-minh-dam-tp-ho-chi-minh-414510.html