Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 731 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Sáng 14/10/2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Theo thông tin tại buổi lễ, từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, Đội K74 cùng các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia) gửi lời cảm ơn tới các chư tôn, tăng ni, Phật tử trong quá trình thực hiện Lễ cầu siêu cho các hài cốt anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Các quách chứa hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ, xếp hàng trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu xúc động đi qua các phần hài cốt liệt sĩ tại Lễ viếng, truy điệu diễn ra sáng 14/10/2026. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Từ 7 giờ 30 phút, các nghi thức dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm tưởng niệm trong khuôn viên công viên. Đến 8 giờ, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu trong không khí trang nghiêm, thành kính với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại nhà bia anh hùng liệt sĩ quận 10 cũ trước buổi lễ.
Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dâng hương. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Điếu văn nhấn mạnh, những người lính tiến vào Sài Gòn trong mùa Xuân năm 1968 đến từ nhiều miền quê, có hoàn cảnh sống và nghề nghiệp khác nhau. Dù là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hay sinh viên, ở tuổi đời còn rất trẻ, các anh, các chị đều chung lý tưởng cách mạng, khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất non sông, xây dựng đất nước hòa bình, tự do và hạnh phúc. Theo tiếng gọi của Đảng và quê hương, họ đã dấn thân vào nơi lửa đạn, chiến đấu với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Lễ truy điệu còn có sự tham gia của hơn 100 văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Những giọt nước mắt đã rơi khi các nghệ sĩ trình bày ca khúc “Bài ca không quên”. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là vô giá; công lao của các anh, các chị mãi mãi được Tổ quốc ghi công, đồng bào và đồng chí đời đời ghi nhớ.
Gần sáu thập niên đã trôi qua kể từ mùa Xuân Mậu Thân năm 1968, những người con ưu tú ấy vẫn nằm lại trong lòng thành phố, giữa vùng đất từng chứng kiến những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng không chỉ là nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Không khí trang nghiêm, xúc động tại buổi lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Để đưa các anh, các chị trở về, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng đã kiên trì tìm kiếm, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất, lần tìm từng dấu tích, thu thập và sắp xếp các phần hài cốt. Mỗi phần di cốt được tìm thấy là thêm một cơ hội đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương, khép lại phần nào nỗi mong chờ kéo dài suốt nhiều năm của thân nhân liệt sĩ.
Đông đảo nhân dân, tăng ni, Phật tử cầm cờ Tổ quốc và hoa cúc trắng trang nghiêm tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.
Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Xe quân sự mang dòng chữ "NGHI LỄ QUÂN ĐỘI", do các chiến sĩ cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu đoàn, di chuyển trên đường phố, đông đảo người dân đứng đón tiễn. Ảnh: Lê Minh/Báo Ảnh Việt Nam
Theo kế hoạch, toàn bộ 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Trong đó, 698 hài cốt được an táng riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn tiến vào kỳ đài. Ảnh: Ban Tổ chức
Nghi thức đưa quách chứa hài cốt các anh hùng liệt sĩ xuống phần mộ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban Tổ chức
Lễ truy điệu, an táng là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương./.
Bài: Thông Hải - Ảnh: Lê Minh - Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam & Tư liệu BTC
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/trang-nghiem-le-truy-dieu-an-tang-731-liet-si-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-472108.html