Giữa không khí trang nghiêm và rạng rỡ của buổi sáng mùa thu lịch sử, tiếng pháo đại bác uy dũng đã vang lên, mở màn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 21 loạt đại bác rền vang không chỉ là nghi thức trang trọng nhất của quốc gia mà còn là bản hùng ca của sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.
Từ sáng sớm, rất đông người dân từ khắp nơi đã đổ về các tuyến đường quanh Sân vận động Mỹ Đình. Không ai bảo ai, tất cả đều mang trong mình một sự háo hức, mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Họ đứng dọc theo đường Lê Quang Đạo, với cờ đỏ sao vàng trên tay, sẵn sàng hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày Tết độc lập. Đối với nhiều người, việc được trực tiếp lắng nghe tiếng đại bác khai hỏa là một trải nghiệm có một không hai, một kỷ niệm khó phai mờ trong đời.
Đúng 6h40, khi những giai điệu đầu tiên của Quốc thiều Việt Nam cất lên, cũng là lúc 21 loạt đại bác lần lượt khai hỏa. Tiếng nổ uy nghiêm, vang vọng khắp bầu trời Thủ đô, như một lời tuyên bố trang trọng về một quốc gia độc lập, tự chủ. Mỗi tiếng pháo là một lời khẳng định về 80 năm đã qua, một chặng đường đầy gian nan nhưng cũng đầy vinh quang của dân tộc. Tiếng đại bác vang lên, như nhắc nhở mọi người về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông để giành lấy tự do, độc lập.
Để có được khoảnh khắc trang trọng và hoàn hảo đó, Đội pháo lễ Lữ đoàn 45, Bộ tư lệnh Pháo Binh- Tên lửa đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt và tỉ mỉ. Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo loại 105 mm, nặng gần 2,3 tấn, đều được các pháo thủ vận hành với sự chính xác tuyệt đối. Có ba pháo thủ trực tiếp phụ trách mỗi khẩu pháo, mỗi người một nhiệm vụ riêng nhưng phải phối hợp nhịp nhàng. Toàn đội được biên chế thành 5 chung đội, mỗi chung đội gồm 3 khẩu pháo, khi thực hiện nhiệm vụ chung đội 1 bắn 5 loạt, 4 chung đội còn lại bắn 4 loạt.
Pháo lễ thực hiện 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam. Nhạc của Quốc thiều được cất lên cũng là lúc loạt đại bác đầu tiên khai hỏa, nhạc Quốc thiều kết thúc cũng là lúc của những loạt đạn cuối cùng. Các loạt đạn còn lại được chia đều theo những nhịp và tiếng phách của bản nhạc. 21 loạt đại bác được chia ra 2,7 giây một loạt tương đương với 54 giây của bản Quốc thiều – Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng Đội trưởng Đội pháo lễ Lữ đoàn 45, Bộ tư lệnh Pháo Binh- Tên lửa chia sẻ.
Đối với người dân Việt Nam, tiếng đại bác không chỉ là một nghi thức. Nó là tiếng lòng của một dân tộc kiên cường, bất khuất. Đó là tiếng reo ca của niềm vui chiến thắng, là tiếng nói của độc lập, tự do. Khoảnh khắc ấy, hàng vạn người dân đứng trước màn hình, trước sân vận động Mỹ Đình, đã cùng nhau xúc động. Đó là sự xúc động của niềm tự hào khi nhìn thấy đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh.
Màn khai hỏa pháo lễ sáng ngày 2/9/2025 đã trở thành một dấu ấn khó quên. Nó không chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cội nguồn, về ý nghĩa của hai chữ "Độc lập, Tự do" mà chúng ta đang có. Tiếng pháo rền vang, như một lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc, để Tổ quốc Việt Nam mãi mãi kiên cường, phát triển.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tieng-dai-bac-ren-vang-mo-dau-ban-hung-ca-80-nam-quoc-khanh-02-9-407963.html