Với cậu bé lớp 4 Nguyễn Hải Phong, niềm vui là được thấy một Hà Nội đông vui, nhiều cờ hoa trên các tuyến phố, còn với người anh Nguyễn Quang Hải thì hiểu được rằng, những hình ảnh đẹp đó mang nhiều ý nghĩa to lớn, gắn với những kiến thức lịch sử em đã được học trong nhà trường.
Không chỉ các gia đình Hà Nội chọn cách nghỉ ngơi, giải trí tại chỗ, nhiều người dân ở các tỉnh lân cận cũng tranh thủ kỳ nghỉ để về Thủ đô. Với khoảng cách không quá xa, Hà Nội trở thành điểm đến thuận tiện cho những chuyến đi trong ngày hoặc ngắn ngày của các gia đình muốn tận hưởng không khí Quốc khánh, tham quan các địa danh lịch sử, hòa mình vào không khí lễ hội và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng người thân.
Tại khu vực trung tâm thành phố như Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, bên cạnh các gia đình sinh sống ở Hà Nội, còn có sự hiện diện của nhiều gia đình từ các tỉnh, thành phố khác. Có người đưa con về Thủ đô lần đầu trong dịp Quốc khánh, có người tranh thủ kết hợp chuyến đi với việc thăm trường, tìm chỗ ở cho con chuẩn bị nhập học Đại học và cũng có những gia đình đơn giản muốn để các con được tận mắt chứng kiến không khí đặc biệt của những ngày tháng Tám lịch sử.
Trong số những gia đình từ các địa phương về Hà Nội dịp này có anh Nguyễn Minh Hải, ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Anh cùng con trai vượt quãng đường khoảng 80 km xuống Thủ đô, trong một chuyến đi vừa để cảm nhận không khí Quốc khánh, vừa giúp con làm quen với thành phố mà em sẽ gắn bó trong những năm đại học.
Đông đảo người dân vào tham quan khu Văn Miếu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Từ phường Gia Sàng xuống Hà Nội không phải quãng đường quá xa, nhưng với một học sinh chuẩn bị trở thành sinh viên, phải tự đi lại, tự sắp xếp cuộc sống thì việc làm quen với đường phố, các tuyến đường và nhịp sống của Thủ đô cũng là một bước chuẩn bị cần thiết.
"Cháu vừa đỗ đại học, sắp tới sẽ học và sinh hoạt ở Hà Nội nên tôi muốn đưa cháu xuống làm quen trước. Biết đường, biết cách đi lại, làm quen với nhịp sống ở đây thì khi bắt đầu vào học, cháu sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Tôi cũng mua cho con tờ bản đồ và đưa con đi một vòng quanh Hà Nội, đặc biệt là từ trường con đến khu trung tâm Thủ đô", anh Hải chia sẻ.
Giữa không khí rộn ràng của những ngày Quốc khánh, câu chuyện giản dị của những gia đình ấy đã góp thêm một góc nhìn về Hà Nội: một thành phố không chỉ đón người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết giữa các thế hệ. Mỗi người có một lý do và điểm xuất phát khác nhau, nhưng họ đều mong muốn được tận mắt chứng kiến một Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày đất nước kỷ niệm ngày Độc lập.
Với người lớn, những tuyến phố hôm nay có thể gợi lại ký ức về những ngày lễ của nhiều năm trước. Với trẻ nhỏ, đó có thể đơn giản là lần đầu được cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, được nhìn thấy Quảng trường Ba Đình đông vui và được nghe cha mẹ kể những câu chuyện về lịch sử dân tộc. Với những người trẻ chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, chuyến đi về Hà Nội trong dịp này có thể trở thành một trong những ký ức đầu tiên về thành phố mà mình sẽ học tập, sinh sống và trưởng thành.
Những trải nghiệm ấy không nhất thiết phải được tạo nên từ những hoạt động lớn. Đôi khi, đó chỉ là một buổi sáng cả gia đình cùng ăn sáng rồi xuống phố, một chuyến xe vượt vài chục cây số đưa con về Thủ đô, một vòng đi bộ qua những tuyến phố rợp cờ đỏ hay khoảnh khắc cả gia đình dừng lại trước một địa danh đã trở nên quen thuộc qua sách vở và những câu chuyện được nghe kể.
Trong những ngày nhiều người rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch, một Hà Nội khác vẫn đang hiện hữu với những người ở lại và những người tìm về. Từ những khoảnh khắc bình dị của mỗi gia đình, một ngày lễ lớn của đất nước được lưu giữ tự nhiên trong ký ức của mỗi người, để niềm tự hào về Tổ quốc được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác./.