Văn hóa

Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội

Vừa qua, những ngày văn hóa Tây Nguyên đã được tưng bừng tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên. Đây là lần thứ 2 Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với 5 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và UBND thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện này.
Với chủ đề “Tây Nguyên - Truyền thống và phát triển”, “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2 - 2012" đã giới thiệu các giá trị văn hoá, sức sống mãnh liệt, sự trường tồn của bản sắc Tây Nguyên; tôn vinh giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các dân tộc Tây Nguyên; khai thác, phát triển kinh tế và du lịch trên nền tảng văn hoá truyền thống.
Tây Nguyên của sắc hoa Pơ lang, của bóng cây Kơ nia, của những ngọn thác bạc đầu, của kho tàng sử thi, Khan được các già làng kể cho con cháu nghe bên ánh lửa bập bùng, dưới mái nhà Rông, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, với quê hương của anh hùng Nơ Trang Lơng, anh hùng Núp, nơi sản sinh ra Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Hơn 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên đã đem hơi thở của núi rừng, đem cái nắng, cái gió và văn hóa cao nguyên về thủ đô Hà Nội. 


Lãnh đạo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng cắt băng khai mạc
chương trình "Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2 - 2012".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh tham quan
các gian trưng bày và giới thiệu văn hóa Tây Nguyên.

Tới dự lễ khai mạc có các lãnh đạo Trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu,
nhà văn hóa, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo người dân thủ đô.

Nổi bật nhất là đêm khai mạc, các nghệ nhân, nghệ sĩ Tây Nguyên đã đưa công chúng hòa mình vào tiếng cồng mẹ, cồng con, lúc êm như tiếng gió, lúc ầm ầm như thác đổ trong những bài ca mang âm hưởng cao nguyên như: Drông Tuê - Diễn tấu chiêng đón khách và múa mời rượu (Đắk Lắk); Hòa tấu cồng chiêng - Nỗi nhớ quê hương (nghệ nhân người Bahnar ở Làng Yun, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai); tiết mục Buk Năm - Bến nước (Đắk Lắk); tiết mục D’roh P’nu (Lâm Đồng)... Công chúng cũng phần nào hiểu được những nghi lễ cổ truyền rất đáng trân trọng thông qua một số tiết mục tái hiện không gian văn hóa Tây nguyên như: Lễ mừng nhà Rông mới của đoàn nghệ nhân Bahnar (Gia Lai) hay dặt dìu trong Vòng Xoang đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên…


Tiếng tù và của già làng mời gọi trai làng vào vòng Xoang đoàn kết
trong Lễ khai mạc "Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2012".

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ "Nỗi nhớ quê hương"
do các nghệ nhân, nghệ sĩ Bahnar, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai thể hiện.

Dặt dìu nhịp điệu vòng Xoang trong không gian văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội.

Tiết mục múa của đoàn Kon Tum trong đêm khai mạc.

"Tây Nguyên - những sắc màu văn hóa" là chủ đề của đêm khai mạc.

Tái hiện "Lễ mừng nhà Rông mới" do các nghệ nhân người Bahnar thể hiện.

Trong những ngày diễn ra sự kiện này, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên còn được giới thiệu thông qua không gian trưng bày "Tây Nguyên - Bản sắc văn hóa truyền thống", "Tây Nguyên hội nhập và phát triển"... Cùng với triển lãm là hội chợ giới thiệu, bày bán đặc sản, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm du lịch đậm chất Tây Nguyên.


Khách tham quan khu trưng bày nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Học sinh Hà Nội tìm hiểu họa tiết, hoa văn trên trang phục của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Thưởng thức rượu cần trong đêm giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội lần thứ 2 - 2012” còn diễn ra tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng của Tây Nguyên” và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: “Tây Nguyên - Những năm tháng không quên”, “Âm vang Tây Nguyên”, “Giao lưu với các dân tộc phía Bắc tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam…
                                                                                                                                     Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trịnh Văn Bộ

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tay-nguyen-giua-long-ha-noi-36878.html


top