Sống và làm việc lâu năm ở Việt Nam, Taka Fujino có cơ hội nhìn văn hóa Việt Nam từ một góc độ gần gũi hơn. Ông đặc biệt ấn tượng với sự kính trọng dành cho người lớn tuổi trong gia đình và xã hội Việt Nam. Theo ông, đây là một nét đẹp mà xã hội Nhật Bản ngày nay có thể nhìn nhận lại và trân trọng hơn.
Taka Fujinocũng nhận thấy ở Việt Nam một tinh thần gần với triết lý “mottainai” của Nhật Bản - biết trân trọng giá trị của mọi thứ và tránh lãng phí. Ở chiều ngược lại, có một điều Taka Fujino mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn tại Việt Nam là ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Theo ông, đó là một thói quen đơn giản nhưng có thể làm cho cuộc sống của tất cả mọi người tốt đẹp hơn.
Trong văn phòng làm việc của ông Taka Fujino, Tổng giám đốc công ty Panasonic Việt Nam.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Nếu công việc cho thấy hình ảnh một Taka Fujino của vai trò lãnh đạo, thì âm nhạc lại hé lộ một phong cách gần gũi, năng động và trẻ trung đằng sau chiếc áo CEO. Trong văn phòng của ông tại Panasonic có một cây guitar, ông thường chơi đàn và hát thậm chí ngay sau kỳ nghỉ tại Nhật Bản, vừa trở lại Việt Nam, ông đã có những buổi biểu diễn vào cuối tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Taka Fujino không chỉ chơi những ca khúc quốc tế. Taka Fujinocòn học hát bằng tiếng Việt và đặc biệt yêu thích những ca khúc của Đan Trường và Lam Trường -những cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.
Ban đầu, Taka Fujino chọn những bài hát ấy đơn giản vì thường nghe đồng nghiệp và bạn bè Việt Nam hát. Khi ấy, ông chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa lời ca. Nhưng rồi việc hát tiếng Việt trở thành một cách để ông khám phá thêm về văn hóa và con người nơi đây. “Giờ họ đều đã là những huyền thoại âm nhạc rồi, nên có lẽ tôi cũng cần cập nhật thêm vài bài mới để bắt kịp Gen Z”, ông chia sẻ.
Cũng như âm nhạc, có những điều rất nhỏ của đời sống Việt Nam đã dần trở thành một phần quen thuộc với Taka Fujino. Cà phê và rau thơm là hai ví dụ. Trước đây ông không thực sự thích cả hai, nhưng theo thời gian lại quen và yêu thích lúc nào không hay. Có lẽ tình cảm với một đất nước đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một tách cà phê, một mùi rau thơm, một bài hát nghe nhiều lần hay một người bạn gặp trong công việc.
Sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm và gắn bó với Panasonic Việt Nam là hành trình ông tự hào với doanh nghiệp vì cộng đồng và con người Việt Nam. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Ông Taka Fujino đi kiểm tra công việc của nhân viên Panasonic. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Gần 30 năm cũng là khoảng thời gian đủ dài để Taka Fujino chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam. Ông ấn tượng với tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, rút kinh nghiệm từ sai lầm để không ngừng cải thiện và khát khao học hỏi của người Việt Nam.
Trong những hoạt động hướng tới cộng đồng của Panasonic tại Việt Nam, dấu mốc trồng một triệu cây xanh là một trong những điều để lại nhiều cảm xúc với ông. Cá nhân Taka Fujino cũng từng tham gia những chuyến đi đến các bản làng xa xôi, cùng người dân trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường sống. Những trải nghiệm ấy giúp Taka Fujino cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa một doanh nghiệp với cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. Với Taka Fujino, đồng hành cùng Việt Nam không chỉ là câu chuyện công việc. Đó còn là quá trình gặp gỡ con người, học hỏi văn hóa và chứng kiến một đất nước thay đổi qua từng năm.
Trong công việc và cuộc sống hôm nay, vị Tổng giám đốc một công ty lớn của Nhật đã có thêm một phần ký ức mang tên Việt Nam: những đồng nghiệp đã trở thành bạn bè, những bài hát tiếng Việt, cây guitar trong văn phòng, ly cà phê và những bó rau thơm.
Niềm vui của Taka Fujino với hoạt động trồng cây xanh là một công việc cũng như tấm lòng của ông dành cho Việt Nam.
Ảnh: Tư liệu
Niềm vui của Taka Fujino với hoạt động trồng cây xanh là một công việc cũng như tấm lòng của ông dành cho Việt Nam.
Ảnh: Tư liệu
Khi được hỏi điều gì khiến mình tự hào nhất trong hành trình tại Việt Nam, ông lại nói về những người mà mình có cơ hội làm việc cùng, về những nhân tài đã trưởng thành và bước tiếp trên con đường riêng. Có lẽ đó cũng là cách một người lãnh đạo nhìn lại dấu ấn của mình: không chỉ bằng những gì đã xây dựng, mà bằng những con người đã cùng mình đi qua một chặng đường./.
Bài:Bích Vân - Ảnh:Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam, Tư liệu