Tin tức

Sức nóng từ sắc màu "miền nhiệt đới" Việt Nam giữa lòng thủ đô của nước Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Lễ hội “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới” tại Moskva đã chính thức khép lại, và những số liệu thống kê ban đầu cho thấy sức hút vượt ngoài mong đợi. Dù đã đặt nhiều kỳ vọng, Ban tổ chức vẫn không khỏi bất ngờ trước sức nóng mà “miền nhiệt đới” mang đến ngay giữa lòng thủ đô nước Nga.
  Du khách tìm hiểu thông tin du lịch tại sự kiện. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga  

Từ ngày khai mạc 25/7 đến khi bế mạc vào 3/8, khu vực tổ chức Lễ hội luôn đông kín và không còn chỗ trống. Theo thống kê ban đầu từ Sở Du lịch Moskva, trong suốt 10 ngày diễn ra sự kiện, Lễ hội đã thu hút tới 968.000 lượt người dân thủ đô và du khách tham quan.

Tại khu vực ẩm thực, các nhân viên phục vụ không ngơi tay, với nhiều mặt hàng đặc sản phải “tiếp phẩm” nhiều lần từ Việt Nam, nhưng đến ngày cuối, một số gian hàng vẫn buộc phải gỡ biển vì “cháy hàng”. Các trò chơi dân gian luôn thu hút đông đảo người tham gia, người xem đứng kín nhiều vòng, thậm chí có người ngồi chờ trước để giữ chỗ cho suất sau. Những buổi biểu diễn nhạc cụ dân tộc cũng phải kéo dài từ 30 phút lên 45 phút do nhu cầu khán giả quá lớn. Đại diện Công ty Viethause chia sẻ, đã chuẩn bị sẵn 5.000 chiếc nón lá, 1.000 mũ bộ đội, 10.000 hộp cao Sao Vàng nhưng vẫn không đủ để phục vụ xuyên suốt đến ngày bế mạc.

Bánh mì Việt Nam - dù không cần quảng bá, đã được thế giới công nhận là một trong 50 món ăn đường phố ngon nhất - vẫn lập kỷ lục tại Lễ hội với 500-600 chiếc được bán ra mỗi ngày chỉ tại một quầy hàng. Trong khi đó, nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối khi không kịp thưởng thức cà phê muối từ quầy cà phê Daklak - một hương vị lạ miệng đối với người dân xứ lạnh vốn quen với cà phê đen nóng, bởi gian hàng đã “cháy hàng” trước khi Lễ hội khép lại. Những món trang sức sơn mài độc bản cũng được du khách lựa chọn nhờ vẻ đẹp tinh xảo và đầy cá tính.

Phó Chủ tịch Ủy ban Du lịch thành phố Moskva, ông Bulat Nurmukhanov, chia sẻ, trong 10 ngày diễn ra sự kiện, người dân đều có thể cảm nhận trọn vẹn được không khí Việt Nam mà không cần rời khỏi Moskva. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, một không gian Việt đích thực đã được tái hiện giữa lòng thủ đô, nơi người dân có thể tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, tham quan các gian hàng sản phẩm thủ công, xem múa rối nước, biểu diễn võ thuật cổ truyền và hòa mình vào âm nhạc dân tộc.

Không ít người dân Moskva sau khi đắm mình trong “Việt Nam thu nhỏ” ấy đã biến cảm xúc thành động lực cụ thể, chẳng hạn như lập kế hoạch đến thăm Việt Nam. Theo chị Aleksandra Nguen - Giám đốc kinh doanh chuỗi Vinpearl, mỗi ngày văn phòng lưu động của chị tại Lễ hội tiếp đón hàng nghìn lượt khách tìm hiểu thông tin về các điểm đến, thành phố nghỉ dưỡng hay món ăn đặc trưng. Văn phòng của Vietnam Airlines cũng ghi nhận lượng khách lớn đến hỏi về các đường bay thẳng nối Moskva và nhiều “hòn ngọc” du lịch của Việt Nam.

Ghi nhận những thành công đó, Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chính quyền thành phố Moskva vì sự ủng hộ toàn diện trong công tác tổ chức, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Phu nhân Tổng Bí thư - bà Ngô Phương Ly, người am hiểu và rất quan tâm đến nghệ thuật truyền thống cũng như đến hoạt động ngoại giao văn hoá, đã góp phần tạo nên một chương trình Lễ hội đậm chất nghệ thuật đặc sắc. Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng thành công của sự kiện có được là nhờ sự đồng lòng, đóng góp tích cực từ cộng đồng người Việt tại Nga – từ các mạnh thường quân đến những tình nguyện viên, tất cả đã cùng nhau tạo nên một ngày hội đích thực bằng trái tim, công sức và tình yêu quê hương.

Sự quan tâm chân thành, nụ cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt suốt 10 ngày qua là thành quả tuyệt vời mà Lễ hội “Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới” đã đạt được. Những món quà mà người Nga mang về nhà sau Lễ hội không chỉ là hương vị, màu sắc, chất liệu, mà còn là chất quyến rũ kỳ bí của miền đất có 54 dân tộc, có 4.000 năm văn hiến, và có những trái tim chân thành và duy thiện mỹ, như cái cách mà một nền văn hoá nên toả sáng, nên tự làm giàu có, nên làm cầu nối cho một tình hữu nghị anh em. Và người Việt xa xứ thêm một lần tự hào về nguồn cội, thêm một lần thấy Quê hương chưa bao giờ gần đến thế./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/suc-nong-tu-sac-mau-quotmien-nhiet-doiquot-viet-nam-giua-long-thu-do-cua-nuoc-nga-404628.html


top