Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình "Những ngày văn hóa Ukraina tại Việt Nam năm 2012", tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Những ngày văn hóa Ukraina” với những tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống Ukraina. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ukraina phối hợp tổ chức. Chương trình được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh.
Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Ukraina giai đoạn 2011-2015. Sự kiện văn hóa này là cơ hội giới thiệu đến khán giả Việt Nam một số loại hình nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa Ukraina vốn đa dạng, phong phú, thông qua các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ dàn nhạc dân tộc và dàn hợp xướng dân tộc Hàn lâm Công huân Quốc gia Ukraina mang tên Grygory Veryovka.

Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam,
bà Hồ Đắc Minh Nguyệt – Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina trao kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ. |
Ông M.A.Kuliyak, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ucraina khẳng định: “Sự kiện văn hóa đặc sắc này là cơ hội để giới thiệu tới khán giả Việt Nam di sản văn hóa phong phú của Ukraina. Điều này được thể hiện rõ trong các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian”.
Với 25 tiết mục, chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Ukraina đã khiến khán giả chú ý theo dõi từ đầu đến cuối. Chương trình gây ấn tượng cho khán giả Việt Nam bởi chính sự thân thiện của các nghệ sĩ và vẻ đẹp của văn hóa Ukraina. Âm thanh đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc, dàn nhạc dây cổ điển đã tạo nên sự độc đáo cho từng tiết mục biểu diễn. Phong thái trình diễn đầy cảm xúc, nhạc điệu du dương, vui vẻ đã tạo nên sự duyên dáng trong các nhạc phẩm, vũ khúc.

Những cô gái Ukraina rực rỡ trong chiếc nón trắng đặc trưng của người Việt Nam.

Những giai điệu vui vẻ của các cô gái chàng trai Ukraina.

Điệu acapella quyến rũ của các nghệ sĩ đến từ dàn nhạc dân tộc hàn lâm quốc gia Ukraina.

Lời ca mượt mà của các nghệ sĩ trong dàn nhạc dân tộc quốc gia Ukraina

Những bước chân nhịp nhàng của các nghệ sĩ trong vũ điệu "Nhảy lên lưng ngựa".

Những giai điệu vui vẻ của các nghệ sĩ trong điệu múa của người Cô dắc.

Tiết tấu sôi động và nhịp nhàng của những vũ điệu Ukraina.

Những vũ công Ukraina xinh đẹp.

Sự kết hợp của các nghệ sĩ acapella dàn hợp xướng Grygory Veryovka
và các vũ công đã giới thiệu được những giai điệu đẹp của Ukraina.

Các nghệ sĩ trong dàn hợp xướng Grygory Veryovka.

Tiếng sáo réo rắt đến từ thành phố Donets’k được thể hiện bởi nghệ sĩ dàn nhạc dân tộc quốc gia Ukraina
như ru khán giả vào giai điệu đến từ đất nước Đông Âu xinh đẹp.

Điệu múa truyền thống duyên dáng của đất nước Ucraina
cùng sự thể hiện của các nghệ sĩ dàn hợp xướng hàn lâm công huân mang tên Grygory Veryovka.

Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô. |
Mặc dù giữa những vũ công Ukraina và khán giả Việt Nam không cùng chung ngôn ngữ và không phải khán giả nào cũng có thể hiểu hết những nội dung của ca từ nhưng âm nhạc là không biên giới. Cả khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đã được bao trùm bởi những “giai điệu Ukraina” vô cùng cổ kính và duyên dáng. Vẻ đẹp của các vũ công, tiết tấu, âm nhạc, ca từ của những điệu dân vũ đã đưa khán giả Việt Nam đến với đất nước Ukraina xinh đẹp. Khép lại chương trình, các nghệ sỹ Ukraina đã làm cho toàn bộ khán phòng Nhà hát Lớn ngày hôm ấy sôi động hẳn lên bằng bài hát "Việt Nam - Hồ Chí Minh" được hát bằng tiếng Việt một cách lưu loát, gần gũi và thật ấm cúng./.
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trịnh Văn Bộ
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/sac-mau-ukraina-40819.html