Du khách Việt dọc ngang mọi nẻo đường, nếu có dịp về miền Tây thì cũng nên ghé thăm quán cà phê phong cách Harley nằm ven một hồ nước lớn tại thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), cách Sài Gòn khoảng 80km.
Quán cà phê thì ở đâu cũng có, trong đó số lượng các quán cà phê có phong cách độc đáo thu hút đông khách cũng không hiếm. Nhưng quán cà phê phong cách Harley như của anh Đặng Đình Cường ở Mỹ Tho thì nhiều người sành chơi công nhận là chưa thấy ở đâu khác tại Việt Nam. Ít ai ngờ ở một đô thị nhỏ lẻ tại vùng sông nước kênh rạch chằng chịt miền Tây Nam bộ lại có một quán cà phê được thiết kế lạ mắt như vậy. Ngay cả du khách nước ngoài cũng rất ngạc nhiên thích thú khi đến thăm quán bởi nét độc đáo ngay từ cách trang trí mặt tiền. Khách có thể sửng sốt với cách thiết kế của anh, khi cho những chiếc mô tô phân khối lớn cắm đầu vào tường hoặc lao vọt ra.
Chủ quán cho biết, quán ra đời được 5 năm, ngay từ đầu đã định hình phong cách Harley với thiết kế chủ đạo gồm nhiều món đồ liên quan làm nổi bật chủ đề biểu tượng Harley gồm hình chụp, tranh ảnh, bộ sưu tập biển số xe mô tô, các vật dụng mô hình mô tô, mũ, giày, áo quần bảo hiểm, chi tiết động cơ… Thậm chí ông chủ quán Harley còn nhiều khi phải kêu trời vì phải luôn miệng trả lời những thắc mắc của nhiều người tò mò chuyện xe, xem xe, ngắm đồ. Câu chuyện cứ được “tua đi tua lại” những điều thú vị trong quá trình anh rong ruổi qua hàng chục nghìn km trên đủ loại mô tô Harley và những chiếc mô tô phân khối lớn thuộc hạng “vua” trong thế giới xe mô tô du lịch dòng touring như Honda Gold Wing. Chưa kể, mỗi lần “show” xe lại thêm vất vả vì phải thường xuyên trông chừng kẻo xe bị cọ quẹt, mất trộm món này món kia. Tuy say mê chơi môtô Harley nhưng anh vẫn rất vui được nghênh đón nhiều anh em chơi các dòng mô tô khác. Vì một bí mật được anh “bật mí” đó là, trước khi sắm xe Harley, anh đã trải qua nhiều năm cầm lái các loại mô tô phân khối lớn khác nhau, nên anh có cả “kho” kinh nghiệm và nhiều mẫu chuyện vui để hàn huyên với mọi người. Do đó, trước quán anh rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, vì có sự hiện diện thường xuyên của đủ loại mô tô hàng xịn, kích cỡ dềnh dàng kèm theo tiếng pô xe trầm hùng vang động cả dãy phố ven hồ mỗi khi họ kéo đến quán.

Biển hiệu của quán cà phê
được làm bằng một chiếc lốp xe mô tô Harley. |

Mô hình các dòng xe mô tô Harley
được bày tại quán. |

Một bức tranh được làm bằng chiếc áo phông
trang trí hình xe mô tô Harley. |

Bình cắm hoa được làm từ đôi ủng chuyên dụng
cho dân chơi xe Harley. |

Bộ sưu tập biển xe mô tô Harley trên khắp thế giới do anh Cường cất công sưu tầm.

Bộ sưu tập những bình xăng xe Harley.

Mô hình một chiếc xe mô tô Harley treo trên tường.

Quán cà phê Harley đã trở thành điểm đến yêu thích của những tay chơi xe Harley.

Quán cà phê phong cách Harley của anh Đặng Đình Cường ở Mỹ Tho. |
Bước vào quán, ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều biển số xe nước ngoài. Đây là bộ sưu tập biển số xe môtô các loại do anh cất công sưu tầm hoặc được bạn bè tặng trong những lần anh đi Thái Lan, Mỹ. Có biển số còn nguyên đai nguyên kiện và cồng kềnh mà anh vẫn xoay xở buộc vào xe lái qua 5.000km đem về từ Thái Lan. Có tấm biển sờn cũ là bạn bè tháo tặng từ chiếc môtô họ đang sử dụng. Nhưng cũng có tấm biển mới tinh chưa gắn vào xe lần nào, họ cũng tặng anh. Tại Việt Nam, rất hiếm có bộ sưu tập biển số xe nào tương tự như của anh Cường.
Chiếm số lượng nhiều thứ hai là các tấm ảnh ghi lại kỷ niệm hành trình anh và bạn bè lái mô tô du lịch qua các nước khu vực Đông Nam Á, chạy thử các dòng xe mô tô khác nhau tại trường đua xe chuyên nghiệp ở Thái Lan, tham gia đoàn xe mô tô đi qua công viên quốc gia Doi Inthanon – Chiang Mai (Thái Lan) với đường dốc thẳng dài hai bên đường là cây cao sừng sững rất đẹp. Trong quán còn treo khá nhiều khung tranh thể hiện bản đồ lộ trình những chuyến phiêu lưu vất vả đầy thách thức với xe Harley – như từ TP.HCM đi Chiang Mai, Phuket, thám hiểm Doi Inthanon (ngọn núi cao nhất Thái Lan). Khách “táy máy” chân tay có thể thử dùng bình rót thức uống ngộ nghĩnh hình trụ bình bơm xăng (có cả ống dẫn và vòi bơm), gò lưng điều khiển xe điện đẩy mini thương hiệu Harley, mân mê bộ sưu tập mô hình các mẫu xe đua cổ và bình xăng xe Harley, bộ ly tách cốc ấm bình in hình logo Harley. Đối diện cơn gió mát lạnh thổi lên từ mặt hồ, quán trở nên ấm cúng gần gũi thân thiện hơn với các bộ bàn ghế bằng gỗ bụi bặm toát lên vẻ phong trần, thô mộc, gai góc, đơn giản, phóng khoáng, mạnh mẽ… tựa tính cách của dân chơi Harley.
Chủ quán đã dồn rất nhiều tâm huyết, trong gần 10 năm, để góp nhặt nên từng món đồ chứa đựng nhiều ý nghĩa. Ấn giấu đằng sau mỗi món đồ là một câu chuyện, một kỷ niệm chứa chan tình cảm anh em chơi môtô xuyên biên giới, không phân biệt túi tiền, chức vụ riêng, có khi còn có cả mồ hôi, máu và nước mắt khi gặp chấn thương trên đường phiêu lưu khám phá. Để tạo dựng nên một điểm “hạ cánh” cho dân chạy xe phân khối lớn tụ họp./.
Thực hiện: Tất Sơn (Nguồn: Tạp chí Xe & Đời sống)
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/quan-ca-phe-harley-o-mien-tay-40961.html