Văn hóa

Phố ông Đồ ở Sài thành

Khi mùa xuân đang len lỏi vào tâm hồn mỗi người Việt, hẳn rất nhiều người nghĩ đến những câu thơ giàu tính gợi hình, gợi cảm trong bài Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên, “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Trên phố đông người qua…”. Những hình ảnh ấy từ lâu đã trở nên quen thuộc với mọi người như một nét văn hóa đặc trưng của Tp.HCM trong mỗi độ Tết đến, xuân về bởi không gian văn hóa độc đáo tại Phố ông Đồ.
Phố ông Đồ ở Tp.HCM trải rộng trên mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch) và Cung Văn hóa Lao Động (số 37, Nguyễn Thị Minh Khai) với nét đặc trưng là không gian rực rỡ của mai vàng. Hình ảnh ông Đồ buồn hiu hắt “qua đường không ai hay” trên con phố vắng khách lúc này đã không còn nữa, thay vào đó, Phố ông Đồ đã thực sự trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa của hàng nghìn lượt khách là người dân thành phố và du khách. Họ đến đây để tham quan những gian hàng thư pháp được trang hoàng ấn tượng hay cùng nhau ôn lại nếp văn hóa xưa. Một số người thì xin chữ hay chụp lại những tấm ảnh đẹp bên những bức thư pháp độc đáo. Không gian Phố ông Đồ trong suốt thời gian diễn ra hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp với cảnh người người chen nhau đi mua chữ hay thưởng lãm những nét “rồng bay phượng múa” của các “ông Đồ”.
 

Phố ông Đồ Tp.HCM là một hoạt động thường niên diễn ra tại Cung Văn hóa Lao Động và Nhà Văn hóa Thanh Niên.

Cụ Đồ giữa những bức thư pháp.

Cụ Đồ hướng dẫn khách chọn mẫu và câu thư pháp.

Nghệ thuật thư pháp chữ Việt.

Hai thư pháp gia là sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM.

Vẽ chân dung ở một góc của Phố ông Đồ.

Tác phẩm tranh thư pháp trên đá.

Chọn một bức thư pháp trang hoàng cho ngôi nhà của mình trong những ngày Tết.

Phố ông Đồ về đêm.

Du khách nước ngoài rất thích thú với nghệ thuật thư pháp Việt.

Du khách nước ngoài tham quan Phố ông Đồ.

“Ông đồ” ở Phố ông Đồ đa phần là các nhà thư pháp trẻ, nhiều bạn là sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đến từ các trường đại học tại Tp.HCM - mặc áo dài đen, đội khăn đóng, chân mang guốc mộc, ngồi trên chõng thi triển bút pháp. Bạn Nguyễn Mai Liên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, một “ông đồ” cho biết: “Em đam mê thư pháp bởi muốn tìm hiểu cái thần thái của người xưa khi chuyển tải vào từng nét chữ. Và thực sự, tự tay viết một bức thư pháp để tặng người thân, bạn bè trong dịp Tết sắp đến cũng làm em rất vui …”. Dạo một vòng quanh Phố ông Đồ, chúng tôi được thưởng thức nhiều tác phẩm thư pháp thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như giấy, gỗ, đá, vải… với nội dung chúc tụng mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc. Không chỉ viết thư pháp, Phố ông Đồ còn có sự tham gia của các họa sĩ, vẽ các bức ký họa chân dung trên giấy hoặc trên áo phông. Mỗi chân dung chỉ thực hiện trong vòng từ 10 đến 15 phút nhưng thật sống động…

Từ nhiều năm nay, Phố ông Đồ đã là điểm hẹn cho những nhà nghiên cứu và yêu thích nghệ thuật thư pháp. Họ đến đây để giao lưu, học hỏi và điều quan trọng là phục dựng, phát huy nét đẹp truyền thống từng bị mai một trong một thời gian dài. Với du khách và người dân, họ tới đây không chỉ để “mua” chữ mà còn để tìm lại gốc gác, nguồn cội và tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Nhiều du khách nước ngoài thì trầm trồ, thích thú với giấy đỏ, mực tàu, ai cũng thỏa sức chiêm ngưỡng và tìm hiểu thư pháp Việt giữa tiết xuân ấm áp của đất trời phương Nam. Những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi tham quan Phố ông Đồ đều tò mò trước phong thái viết thư pháp của các “anh đồ”, “cô đồ” mặc khăn đóng, áo xếp mà tuổi thì chỉ bằng anh chị chúng. Anh Lê Đình Tấn (phường 14, quận Phú Nhuận) cho biết: “Năm nào tôi cũng dẫn mấy đứa nhỏ ra đây để chiêm ngưỡng các gian hàng thư pháp của Phố ông Đồ, tôi muốn chúng bước đầu hiểu được nghệ thuật thư pháp với một không gian văn hóa độc đáo trong những ngày cận Tết như thế này…”.

Phố ông Đồ đang rộn ràng với người người đi mua chữ, xem thư pháp… Đêm đến, Phố ông Đồ lại rực rỡ lên đèn trong sắc mai vàng rực làm cảnh vật và con người càng thêm rạo rực… Một mùa xuân mới lại về./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Nguyễn Luân

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/pho-ong-do-o-sai-thanh-41551.html


top