Với công chúng yêu nghệ thuật, Trịnh Công Sơn thường được biết đến là một nhạc sĩ tài hoa với những ca từ đẹp đẽ, sâu lắng mà quên mất rằng, ông còn là một họa sĩ đầy năng lực trong sáng tác hội họa… Nhân kỷ niệm mười năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mới đây, gia đình và bạn bè ông đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh mang tên “Nốt màu” tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 97A, Phó Đức Chính, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Hơn 50 tác phẩm được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như: sơn dầu, phấn tiên…, vẽ về chính mình, về người thân trong gia đình như: em gái Trịnh Vĩnh Trinh, Trịnh Vĩnh Tâm; cháu gái Hoàng Đông Thùy, Trịnh Hoàng Diệu; bạn bè như: Bùi Giáng, Văn Cao, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Cung, Bửu Ý, Đinh Cường… và những thiếu nữ mà công chúng thường cho là cô Diễm của Trịnh.

Đông đảo công chúng yêu thích nghệ thuật đã đến tham dự triển lãm.

Trịnh Vĩnh Trinh- em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu cảm nghĩ của mình tại triển lãm. |
Các tác phẩm này được vẽ trong nhiều năm, từ thời trẻ, khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Huế, Sài Gòn cho đến những năm tháng cuối đời sống tại ngôi nhà số 47C, Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Tp. HCM. Dù ở chất liệu nào, chỉ cần phác vài nét chính trên cái gam màu đậm nhạt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nắm bắt và lột tả hết cái thần sắc của nhân vật, giản lược đường nét đến mức tối thiểu, chỉ để lại vệt sáng màu sắc như những nốt nhạc nho nhỏ, khoảng lặng để tái hiện lên cái tôi nhỏ bé, độc mộc, trống vắng của kiếp người trong đất trời rộng lớn. Bên cạnh đó, nhạc sĩ tài hoa này còn hòa sự trong trẻo, lãng mạn và khao khát của trái tim bé nhỏ vào cuộc đời. Đấy là sự tài tình mà nhiều khi dù vẽ rất kỹ cũng chưa chắc có hồn đến như vậy.
Bà Trịnh Vĩnh Trinh- em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất xúc động khi phát biểu cảm nghĩ của mình trước đông đảo công chúng đến tham dự: “Tôi rất cám ơn mọi người đã đến với triển lãm tranh và ký họa chân dung của anh Trịnh, đặc biệt là những người bạn đã nhiệt tình giúp đỡ để cuộc triển lãm này đi đến thành công. Tranh của anh Trịnh còn rất nhiều, gia đình tôi sẽ cố gắng sưu tập và giới thiệu trong thời gian gần nhất”.
Triển lãm tranh mang tên “Nốt màu” đã giúp công chúng có dịp hiểu rõ hơn về Trịnh Công Sơn- một họa sĩ mà bấy lâu nay vẫn còn che dấu trong một nhạc sĩ tài năng. Triển lãm kéo dài đến ngày 15/4 tại Tp. Hồ Chí Minh, tiếp theo đó sẽ là Huế và Hà Nội./.
Một số tác phẩm của Trịnh Công Sơn

Chân dung nhà văn Nguyễn Tuân.

Tác phẩm “Không có tựa”.

Chân dung Trịnh Vĩnh Trinh.

Chân dung nhạc sĩ Văn Cao.

Chân dung Hoàng Đông Thùy- cháu gái Trịnh Công Sơn.

Chân dung nhà văn Nguyễn Tuân trên cuốn Menu ở Nhà hàng LIPP Paris (Pháp).

Tác Phẩm “Không đề”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ chân dung em gái Trịnh Vĩnh Trinh năm 1996. |
Bài: Nguyễn Oanh; Ảnh: Nguyễn Luân
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/not-mau-trong-tranh-cua-trinh-21936.html