Những người thợ điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) được ví như “những chú ong cam” đang ngày đêm cần mẫn lưu thông dòng điện vì sự phát triển kinh tế xã hội của 21 tỉnh thành phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau.
Trong cái nóng oi bức như thiêu như đốt cháy da thịt của vùng Nam Trung Bộ hay mùa nước nổi chia cắt địa hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long càng làm tăng thêm phần khó khăn, thử thách cho công việc của công nhân của EVNSPC. Họ luôn phải “đội nắng, vượt bão, vượt sóng” làm việc trong thời tiết khắc nhiệt. Những công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cứ nối đuôi nhau từ các trạm, các nhánh rẽ…để đảm bảo dòng điện liên tục, mang lại nguồn sáng cho người dân sinh hoạt và sản xuất.
Cuộc thi ảnh “Tự hào ngành Điện miền Nam - 45 năm xây dựng và phát triển” đã thu hút 154 tác giả tham gia, với số lượng 521 tác phẩm, trong đó gồm 45 tác phẩm ảnh bộ và 654 tác phẩm ảnh đơn. Các tác phẩm dự thi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, phản ánh chân thực nhân vật, tính chất đăc thù về điều kiện lao động sản xuất của CNVC-LĐ ngành Điện; giới thiệu vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh ta đã và đang tiếp tục thay da đổi thịt nhờ có điện; vẻ đẹp các công trình ngành Điện, về con người và sự phát triển của đất nước; vẻ đẹp của con người ngành Điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam. |
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nhung-chu-ong-cam-cua-evnspc-210274.html