Khám phá

Nhớ Hà Nội chiều cuối năm

Đã qua rồi những ngày Tết ấm cúng quây quần bên nhau, nay ngồi ngẫm lại bỗng thấy nhớ cái không khí vừa háo hức vừa man mác buồn của Hà Nội những ngày cuối năm, giáp Tết.
Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm luôn là ngày quan trọng và bận rộn nhất của mọi người, mọi nhà; bất kể ở đồng bằng hay miền núi, vùng sâu vùng xa. Sau một năm làm việc vất vả, ai ai cũng muốn sớm được trở về nhà để quây quần bên bữa cơm tất niên với gia đình trong chiều 30 Tết. Hà Nội chiều cuối năm vì thế cũng có cái không khí riêng so với mọi ngày. Mọi người dường như vội vả hơn với việc tranh thủ mua sắm, sửa soạn lại lần cuối cùng cho ngày Tết.
 

Chợ quất bên bờ hồ Thiền Quang chiều tối 30 Tết vẫn còn người tranh thủ đến mua.

Một hàng mía lộc trên đường phố bắt đầu vắng bóng người qua lại.

Tranh thủ mua ít phong bao đỏ để lì xì đầu năm.

Những ông thần tài bằng giấy đỏ cười tươi trong một gian hàng đồ mã.

Trên đường phố lác đác bóng người lao công cần mẫn dọp dẹp trong chiều cuối năm.

Đường phố bắt đầu vắng bóng người qua lại.

Các tuyến phố bắt đầu nghỉ buôn bán kinh doanh, bóng người qua lại cũng thưa dần. Đây đó lác đác bóng những người lao công cần mẫn dọn dẹp để phố phường luôn được sạch đẹp, tươi mới trong ngày đầu năm mới.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc Tết bắt đầu “gõ cửa” từng nhà. Trong màn mưa xuân lất phất bay, hòa cùng không khí mùa xuân thiêng liêng của đất trời là những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười tươi tắn và những cái bắt tay thật chặt cùng cầu chúc cho năm mới vạn điều tốt lành. Và khi đó, Tết bắt đầu chính thức về với đất trời và con người Hà Nội.
 

Giao thừa, pháo hoa bừng sáng bên bờ Hồ Gươm.

Tất cả cùng chìm đắm trong niềm vui tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới.

Bên mâm cỗ cúng giao thừa, người phụ nữ đang thành tâm cầu ước một năm mới tốt lành cho gia đình và cho mọi người.

Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều người đã lên chùa lễ Phật đầu năm.

Du khách nước ngoài cũng xuống đường hòa mình mừng vui đón chào năm mới với người Hà Nội.

Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trần Thanh Giang

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nho-ha-noi-chieu-cuoi-nam-30233.html


top