Văn hóa

Nhân Mỹ học đường với tình yêu di sản Hán Nôm và hun đúc tinh thần hiếu học của người Việt

20 năm qua, bằng tâm huyết và tình yêu với di sản văn hóa Hán Nôm của dân tộc, Nhân Mỹ học đường đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa về công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát duy các giá trị di sản văn hóa Hán Nôm, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của cha ông, hun đúc tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt, đặc biệt là đối với lớp trẻ.

20 năm qua, bằng tâm huyết và tình yêu với di sản văn hóa Hán Nôm của dân tộc, Nhân Mỹ học đường đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa về công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát duy các giá trị di sản văn hóa Hán Nôm, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của cha ông, hun đúc tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt, đặc biệt là đối với lớp trẻ.

Lễ rước văn được tiến hành trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, theo quan niệm xưa, lễ rước văn thể hiện sự tôn vinh các bậc hiền tài, tiên thánh, tôn vinh tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt.
 

Di sản vǎn hoá thành vǎn Hán Nôm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong vǎn hoá Việt Nam. Trong quá trình giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ - vǎn tự - vǎn hóa, có một thời kì dài trong lịch sử người Việt sử dụng chữ Hán rồi sau đó sáng tạo ra chữ Nôm, loại hình vǎn tự hình thành trên cơ sở vay mượn chất liệu vǎn tự Hán để ghi lại tiếng nói người Việt. 

Triển lãm lựa chọn 200 tác phẩm Thư pháp bút lông và bút sắt từ hơn 400 học viên của Học đường.
 

 Vì vậy, trong hơn 10 thế kỉ xây dựng, bảo vệ và sáng tạo, người Việt đã hình thành được một kho tàng tư liệu văn bản Hán Nôm đồ sộ bao quát hầu khắp các lĩnh vực: lịch sử, chính trị, tư tưởng - triết học, luân lí - đạo đức, ngôn ngữ - vǎn học, y dược, kinh tế, địa lí, quân sự… Và cũng chính trong hoàn cảnh ấy nền vǎn học Hán Nôm của ta đã xuất hiện nhiều tác giả đỉnh cao như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến… với những áng văn chương trác tuyệt để lại cho muôn đời sau.

Giá trị đặc biệt của di sản Hán Nôm không chỉ thể hiện ở nội dung bao quát hầu khắp các phương diện của đời sống - lịch sử dân tộc trong quá khứ, mà còn là minh chứng hùng hồn về ý thức tự tôn dân tộc, truyền thống tự chủ, tự cường và tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt; là kết quả của cả một quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền vǎn hiến Việt Nam trong suốt diễn trình lịch sử lâu dài của dân tộc.

Khuê Văn Các, biểu tượng của mảnh đất ngàn năm văn vật.
Đoàn rước kiệu tiến vào khu vực sân nhà Bái Đường.

Vì vậy, ngày nay công tác nghiên cứu, bảo tồn, giải mã và phát huy các giá trị di sản văn hóa Hán Nôm không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ tri thức, văn hóa của cha ông trong quá khứ mà còn góp phần bảo tồn, di dưỡng và phát huy các giá trị tri thức, văn hóa tốt đẹp và quý báu mà tiền nhân để lại.

Với tinh thần ấy, năm 2005, TS. Lê Trung Kiên đã đứng ra khởi xướng, sáng lập “Nhân Mỹ học đường”. Đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Hán Nôm và thư pháp truyền thống dành cho tất cả những ai quan tâm, yêu thích và tâm huyết với việc duy trì, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những người yêu thích Hán Nôm và thư pháp. 

Trong 20 năm qua, Nhân Mỹ học đường đã bồi dưỡng, đào tạo miễn phí được 19 lớp Hán Nôm và thư pháp, 15 khóa lớp thư pháp Khải Thư và 4 lớp nâng cao với khoảng 4.500 học viên tham gia. Thông qua các lớp học, học viên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về di sản Hán Nôm, qua đó có thể thực hành và phát triển những kĩ năng phục vụ việc duy trì, phát huy giá trị văn hóa chữ Hán Nôm, thư pháp truyền thống, dịch thuật văn bản Hán Nôm, tổ chức khảo tả di văn Hán Nôm tại các di tích, biên soạn sách, câu đối, hoành phi, văn bia cho các di tích, tư vấn miễn phí về di sản văn hóa truyền thống dân tộc.

Các quan viên trong lễ phục truyền thống xếp hàng nghiêm cẩn trước sân Bái Đường chuẩn bị cho lễ tế tưởng nhớ Đức Khổng Tử, người sáng lập Nho giáo, và các bậc Nho gia nổi tiếng nước Việt xưa.

Ngoài các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, Nhân Mỹ học đường còn phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức các kì khảo hạch người viết thư pháp, tổ chức Hội chữ Xuân Văn Miếu – Quốc Tử Giám hằng năm, các triển lãm thư pháp Thăng Long – Hà Nội và Hội chữ Xuân, hoạt động nghi lễ - tái hiện truyền thống khoa cử gắn với các sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của quốc gia và thành phố Hà Nội, hội thảo về đào tạo Hán Nôm, thư pháp...

Hoạt động dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này.

Năm 2025, Nhân Mỹ học đường tròn 20 năm hoạt động và phát triển. Mới đây, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội, Nhân Mỹ học đường đã trọng thể tổ chức Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập (2005-2025) và Khai mạc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 13 với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa và hấp dẫn.

Lễ kỉ niệm là dịp để Nhân Mỹ học đường nhìn lại chặng đường đã đi, qua đó để tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những khó khăn và đề ra những định hướng phát triển trong tương lai, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, góp phần nhiều nhất vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.

 

Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, nên các hoạt động còn mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn, tôn vinh truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, trong đó có vị “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An (1292 – 1370), người thầy giáo lỗi lạc, ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời Nho học Việt. Đồng thời, triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 13 cũng là dịp để tuyển chọn, trưng bày, giới thiệu và tôn vinh các tác phẩm thư pháp có giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung, giá trị thẩm mĩ cao của thầy và trò Nhân Mỹ học đường./.

 

Bài và ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nhan-my-hoc-duong-voi-tinh-yeu-di-san-han-nom-va-hun-duc-tinh-than-hieu-hoc-cua-nguoi-viet-415367.html


top