Sự kiện & Nhân vật

Người cựu binh hơn 40 năm đi tìm đồng đội bằng ký ức và trái tim

Ở tuổi 73, mái tóc đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài trên hành trình tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa.

Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông đã góp phần đưa hàng trăm liệt sĩ trở về, giúp nhiều gia đình khép lại nỗi đau chờ đợi suốt nhiều năm.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình cẩn thận ghi chép thông tin tên, ngày hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán, thân nhân các liệt sỹ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình lưu giữ cẩn thận thông tin tên, ngày hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán, thân nhân các liệt sỹ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình (trái) chia sẻ về thông tin hài cốt liệt sĩ với cán bộ hội Cựu chiến binh phường Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Ông Nguyễn Thanh Bình đã cung cấp và kết nối thông tin cho gần 2.500 liệt sĩ, trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hơn 100 hài cốt; trong đó, có 40 liệt sĩ được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình đưa về an nghỉ tại quê hương. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn tìm đồng đội. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nguoi-cuu-binh-hon-40-nam-di-tim-dong-doi-bang-ky-uc-va-trai-tim-458273.html


top