Tin tức

Nghệ An: Hàng nghìn người dân đội mưa hòa mình vào đêm nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng”

Tối 19/8, mặc dù trời mưa to, nhưng không ngăn được hàng nghìn người dân và du khách đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, hòa mình vào không khí sôi động của chương trình nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng”. Sự háo hức của khán giả đã tạo nên một không khí đặc biệt, khi mưa dường như không thể làm giảm sức hút của đêm nghệ thuật được mong chờ. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện truyền thống lịch sử, sức trẻ và khát vọng phát triển của vùng đất xứ Nghệ.
Người dân đội mưa hoà mình vào lễ hội Carnival rực rỡ sắc màu. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Ngay từ trước giờ khai màn, khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh đã đông kín người. Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, người cao tuổi cùng hướng về sân khấu, chờ đợi những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Dưới những chiếc áo mưa và ánh sáng sân khấu, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của khán giả hòa cùng những giai điệu đầu tiên, tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc giữa lòng thành phố.

Mở đầu chương trình là chương I “Xứ Nghệ yêu thương”, đưa khán giả trở về với vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi đã sản sinh nhiều thế hệ người con ưu tú, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ làng Sen xứ Nghệ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã hun đúc trong mình tinh thần yêu nước nồng nàn, đấu tranh vì độc lập dân tộc từ thuở bé, rồi đi khắp thế giới và trở về sáng lập Đảng và lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm 1945, làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những tiết mục được thể hiện như “Miền Trung nhớ Bác”, “Ai vô xứ Nghệ”, “Tiếng hò trên đất Nghệ An”, “Người là Hồ Chí Minh” gợi lên hình ảnh thân thương của quê hương xứ Nghệ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Tiếp nối là chương II “Thanh xuân tươi đẹp” chính là những “tâm sự” của thế hệ trẻ về quê hương, nguyện mong được cống hiến cho đất nước thông qua những lời ca, câu hát, gìn giữ nét đẹp văn hóa, kể câu chuyện cha ông, hướng đến những bình minh chói sáng trên mảnh đất xứ Nghệ và trên khắp dải đất Việt Nam thân yêu được thể hiện qua các ca khúc “Bước cùng nhau”, “Đón bình minh” phiên bản rock, “Còn gì đẹp hơn”. Chương trình gửi gắm thông điệp về một thế hệ trẻ năng động, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng góp sức dựng xây quê hương, đất nước.

Nghệ sĩ "cháy hết mình" trong các tiết mục nghệ thuật sôi động của chương trình Carnival tại Nghệ An. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Chương III  “Nơi ánh dương bừng sáng” thể hiện khí thế của công cuộc dựng xây Nghệ An trong kỷ nguyên mới, tạo dựng tương lai và hình ảnh phát triển hơn, đẹp hơn cho xứ Nghệ. Hình thành những dự án, công trình, thu hút đầu tư về kinh tế, nâng tầm cuộc sống người dân, phát triển du lịch và lan toả văn hoá. Đêm nghệ thuật lên cao trào với những ca khúc ca ngợi đất nước, con người Việt Nam và khát vọng phát triển như “Khát khao không dừng lại”, “Dân ta hát dân ca”, “Gái Nghệ”... Qua đó, chương trình khắc họa một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai phát triển, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương.

Chương trình khép lại trong sự hân hoan của hàng nghìn khán giả với màn pháo hoa nghệ thuật với 1.500 quả pháo hoa tầm cao cùng hơn 1.000 quả pháo hoa tầm thấp. Những sắc màu rực rỡ trên bầu trời Quảng trường Hồ Chí Minh đã khép lại một đêm nghệ thuật đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách, đồng thời mở ra hình ảnh về một Nghệ An năng động, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng vươn lên./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/nghe-an-hang-nghin-nguoi-dan-doi-mua-hoa-minh-vao-dem-nghe-thuat-nghe-an-noi-anh-duong-bung-sang-462786.html


top