Chân dung

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo gửi trọn niềm tin vào ngày hội lớn của non sông

Trong không khí cả nước đang hướng tới ngày bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại căn nhà nhỏ ở phường Hồng Hà, Tp. Hà Nội, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo, sinh năm 1927, tức năm nay đã 99 tuổi, vẫn dõi theo từng thông tin về ngày bầu cử với một sự quan tâm đặc biệt.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo năm nay đã 99 tuổi nhưng hằng ngày vẫn theo dõi thông tin về tình hình đất nước. Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam 

Cho đến bây giờ, trong ký ức của Mẹ, những năm tháng đau thương, mất mát vì chiến tranh dường như vẫn còn mãi, nên mẹ luôn ao ước đất nước mình phải được độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Vì thế, ngày bầu cử đối với mẹ bao giờ cũng có ý nghĩa thiêng liêng khó tả, bởi đó là ngày toàn dân đi bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để giúp nước, giúp dân.

Mẹ Nguyễn Thị Tẹo trò chuyện với các thành viên tổ bầu cử của địa phương. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 

Sinh ra tại vùng quê nghèo Tiền Hải (trước thuộc tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên), tuổi thơ của Mẹ Tẹo gắn liền với những tháng ngày lam lũ. Chính hoàn cảnh khó khăn ấy đã thôi thúc Mẹ quyết tâm để vượt qua đói nghèo. Cuộc đời Mẹ bước sang một ngã rẽ đầy thử thách khi đất nước bước vào những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Chồng Mẹ là chính trị viên đại đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông đã hy sinh khi Tổ quốc còn chưa trọn vẹn hòa bình, để lại cho Mẹ gánh nặng gia đình cùng hai người con nhỏ – một trai, một gái. Nỗi đau chiến tranh chưa kịp nguôi ngoai thì bi kịch tiếp tục ập đến.

Tổ bầu cử đến tận nhà trân trọng trao thẻ cử tri tận tay Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo chăm chú đọc kĩ những dòng thông tin trên tấm thẻ cử tri của mình. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo và tấm thẻ cử tri đáng nhớ trong cuộc đời gần trăm tuổi của mình. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 

Người con trai của Mẹ học hết lớp 10 với ước mơ được sang Tiệp Khắc học kỹ thuật. Thế nhưng giấy báo nhập học đến chậm, chàng trai trẻ đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng bảo vệ đất nước. Anh lên đường năm 1966, mang theo niềm tự hào và hy vọng của cả gia đình. Hai năm sau, năm 1968, gia đình nhận tin anh hy sinh nơi chiến trường.

Khoảnh khắc ấy trở thành vết thương không bao giờ lành trong cuộc đời người mẹ. Mẹ Tẹo vừa mất chồng, nay lại mất thêm con trai. Nỗi đau chồng chất mà không lời nào diễn tả hết. Từ đó, Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình nuôi dưỡng người con gái còn lại trưởng thành. Người con gái ấy chưa từng được nhìn thấy mặt cha, chỉ biết về ông qua những câu chuyện mẹ kể, rằng chị mang nhiều nét giống bố và thừa hưởng tinh thần kiên cường của gia đình.

Mẹ Nguyễn Thị Tẹo lắng nghe con gái đọc tiểu sử các đại biểu ứng cử trong danh sách. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Từ bảng danh sách này, Mẹ và cô con gái mong muốn sẽ tìm ra được những đại biểu xứng đáng, hết lòng vì dân vì nước. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 

Năm tháng trôi qua, Mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Năm 1989, con gái đưa Mẹ vào Thanh Hóa sinh sống, đi đâu cũng đưa mẹ theo, bởi với họ, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con là chỗ dựa duy nhất.

Đến nay, Mẹ Tẹo sống cùng con gái tại Hà Nội, tuổi cao nhưng vẫn minh mẫn, luôn quan tâm đến thời sự và vận mệnh đất nước. Mỗi dịp lễ trọng đại hay sự kiện lớn của dân tộc, ánh mắt của Mẹ lại thoáng buồn khi nhớ về người chồng và người con trai đã ngã xuống. Những hy sinh ấy khiến Mẹ càng trân quý hòa bình hôm nay và ý thức sâu sắc về quyền công dân của mình.

Bằng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" được treo trang trọng trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 

Với Mẹ Nguyễn Thị Tẹo, cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là niềm tin gửi gắm của những người đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Mẹ chia sẻ mong muốn giản dị nhưng sâu sắc rằng: “Những người được nhân dân lựa chọn phải là người “có tâm, có tầm”, biết lắng nghe dân, vì dân và tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.”.

Ở tuổi gần trăm, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo vẫn giữ trọn niềm tin vào tương lai. Và trong ngày hội lớn của toàn dân, lá phiếu của Mẹ không chỉ mang ý nghĩa lớn về quyền công dân, mà còn là sự tiếp nối của ký ức, của hy sinh và của niềm hy vọng về một đất nước hòa bình, độc lập, phát triển và giàu mạnh./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/me-viet-nam-anh-hung-nguyen-thi-teo-gui-tron-niem-tin-vao-ngay-hoi-lon-cua-non-song-434338.html


top