Xuất hiện tại Festival Huế 2012, nữ nghệ sĩ Mary McBride trong vai trò Đại sứ văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và ban nhạc của mình đã có những cuộc biểu diễn và giao lưu ấn tượng với du khách và người dân Cố đô Huế.
|
>> Các thành viên ban nhạc gồm có: Mary McBride (ca sĩ chính), Paul Carbonara (guitar), Mark Spencer (guitar), Greg Beshers (bass), Bobby Lloyd Hicks (trống).
|
Là ca sĩ nhạc đồng quê dòng nhạc pha trộn nhạc truyền thống có nguồn gốc từ nhạc dân gian, Mary McBride có hơn 1000 buổi biểu diễn trực tiếp, đã phát hành 4 album: “Everything Seemed Alright,” “By Any Other Name,” “Every Day Is a Holiday,” và "The Way Home." . Nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho bản hit “Sẽ không ai yêu anh như tôi” trong bộ phim nổi tiếng từng đoạt giải Oscar “Brokeback Mountain” của đạo diễn Lý An. Cô cũng được ca sĩ Elton John mời hát trong đêm hoà nhạc kỉ niệm 35 năm ngày ra đời album “Goodbye Yellow Brick Road” huyền thoại của ông. Hiện cô đang viết nhạc cho một vở nhạc kịch có tên “The Nitpicker,” do Scott Ellis, đạo diễn từng đoạt giải Tony (dành cho những cống hiến xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu) dàn dựng.
Bắt đầu cảm hứng từ bài hát “Home” của nhóm, Mary McBride cùng ban nhạc quyết định thực hiện dự án mang tên “Home Tour” đưa âm nhạc đến với những trung tâm của những hoàn cảnh đặc biệt. Đó là những trung tâm dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, trung tâm cựu chiến binh, trung tâm dành cho những người nhiễm HIV/AISD... ở Mỹ. Trong quá trình thực hiện dự án, qua những bài viết của giới truyền thông, họ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết đến và được chọn là Đại sứ văn hóa từ năm 2011. Từ đây Mary McBride thực hiện được xa hơn ước mơ của mình đó là được hát ở nhiều “Ngôi nhà đặc biệt” của nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Pakistan, Saudi Arabia, Lào, Việt Nam, Đài Loan…

Một Mary McBride thô ráp và hoang dã trên sân khấu tại Festival Huế 2012.

Buổi biểu diễn của cô ở Hoàng Thành Huế đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sáng 8/4, trong trang phục giản dị, Mary McBride đã có buổi biểu diễn phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Trước những người bệnh, cô và các thành viên của ban nhạc đã cống hiến hết mình.

Và Mary McBride đã thực sự chinh phục được trái tim người xem bằng bài dân ca Nam Bộ “Lí chiều chiều”.

Trong vai trò của một Đại sứ văn hóa, Mary McBride đã có buổi giao lưu chân tình và
thắm tình hữu nghị với bệnh nhân của Bệnh viện T.Ư Huế. |
Nằm trong các hoạt động giao lưu tại Festival Huế 2012, sáng ngày 8/4, trong trang phục giản dị, Mary McBride đã có buổi biểu diễn tại Bệnh viên T.Ư Huế. Trong khoảng một giờ, cô cùng ban nhạc đã trình bày những bài hát gắn liền với sự nghiệp ca hát của mình như: That Thing you do to me, If you live in my town, No one's gonna love me like you... Đặc biệt, vào cuối buổi biển diễn, cô đã hát tặng nhân viên, bệnh nhân trong bệnh viện bài dân ca Nam Bộ “Lý chiều chiều” bằng tiếng Việt. Với phong cách ngẫu hứng, đặc biệt ở chất giọng thô ráp, mãnh liệt, buổi biểu diễn của cô ca sĩ vùng New York đã nhận được nhiều tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình của người xem tại khuôn viên Bệnh viện T.Ư Huế.
Tâm sự sau buổi diễn, Mary McBride cho biết: “Việt Nam là một đất nước tuyệt vời với những khán giả tuyệt vời. Đến Việt Nam, tôi và ban nhạc không chỉ được giao lưu, giới thiệu âm nhạc nước mình đến các bạn mà chúng tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều về văn hóa, cũng như âm nhạc truyền thống, mà “Lí chiều chiều” là một ví dụ cụ thể.”.
Ngoài các hoạt động ở Festival Huế 2012, Mary McBride cùng ban nhạc còn có nhiều buổi diễn cho các khán giả đặc biệt như: trẻ em thiệt thòi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế; các em học sinh, các trẻ thiệt thòi, nông dân, các nạn nhân chiến tranh… tại Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; Làng Kid First ở Quảng Trị…
Với nụ cười thường trực trên môi và phong cách giản dị, thân thiện, Đại sứ văn hóa Mary McBride đã góp phần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa mối quan hệt giữa nhân dân hai nước Việt - Mỹ./.
Bài và ảnh: Việt Cường
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/mary-mcbride-trong-trai-tim-nguoi-hue-32417.html