Được thành lập năm 2000, Trường khuyết tật Thanh Tâm tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh là mái ấm của nhiều em nhỏ sinh ra không được may mắn như người bình thường.
Mái ấm Thanh Tâm được lập ra với mục đích chia sẻ một phần nào đó những khó khăn, mất mát của trẻ em khuyết tật và hoạt động dựa vào nguồn kinh phí của Giáo điểm An Thới Đông cùng sự hảo tâm của mọi người. Trải qua nhiều năm, trường đã có những đóng góp rất lớn vào công việc nhân văn này.
Vừa qua, chúng tôi có dịp đến Cần Giờ và ghé thăm Trường Khuyết tật – Nhà Mở Thanh Tâm. Những lời chào lễ phép và nụ cười tươi của các em khi có đoàn khách tới thăm khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Nhìn những đứa trẻ không may bị khiếm khuyết mất đi một phần cơ thể những vẫn vui chơi và học tập như bao đứa trẻ bình thường khác, chúng tôi thầm cảm ơn những người đã đỡ đầu cho các em. Mái ấm này là nơi chắp cánh ước mơ tương lai cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật tại huyện Cần Giờ.
Rất nhiều trẻ em được cưu mang ở mái ấm Thanh Tâm mắc nhiều bệnh khác nhau như: khiếm thính, bại liệt, thiểu năng trí tuệ, bệnh down… Ở đây, các em được chăm sóc rất chu đáo từ sức khoẻ, đến việc ăn ở, học hành, tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Trường khuyết tật Thanh Tâm tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.

Giờ học luyện phát âm của các trẻ khuyết tật.

Một cháu bé đang cố gắng thực hành cách phát âm đúng theo cô giáo.

Các cháu nhỏ lễ phép chào đón một đoàn khách tới thăm.

Khám và chăm sóc sức khỏe cho các cháu tại mái ấm Thanh Tâm.

Mỗi cháu nhỏ là một mảnh đời bất hạnh.

Mỗi cháu một cảnh ngộ nhưng tất cả đều yêu thương, đùm bọc dưới mái ấm Thanh Tâm.

Bởi ở đó, các cháu tìm thấy niềm vui và nghị lực vươn lên hòa nhập với cuộc sống. |
Tại mái ấm Thanh Tâm, sau một thời gian học chữ, tuỳ vào khả năng, em nào muốn học nghề, linh mục phụ trách sẽ liên hệ với những nơi dạy nghề để gửi các em đến đó học, còn em nào yếu thì vẫn tiếp tục ở lại trường.
Hiện nay, mái ấm Thanh Tâm đang chăm sóc 80 em khuyết tật. Em Bùi Trọng Đức, một trong số những em bị bệnh down đã ở đây nhiều năm, dù rất vất vả trong sinh hoạt hàng ngày nhưng em vẫn cố gắng hòa nhập với các bạn trong lớp dưới sự giúp đỡ của các mẹ ở đây. Mỗi hoàn cảnh, mỗi mảnh đời đều mang một bất hạnh riêng nhưng các em đều cố gắng vươn lên, vượt qua số phận để trở thành người có ích.
Cả trường hiện chỉ 4 sơ, 4 giáo viên nhưng phải chăm sóc tới 80 cháu. Công việc vất vả là vậy nhưng mỗi tháng các cô chỉ nhận vỏn vẹn có 500.000 đồng gọi là thù lao. Để đảm bảo tốt việc nuôi dạy các cháu, trường khuyết tật Thanh Tâm đã cố gắng hết mình. Bằng nguồn ngân sách của giáo điểm, sự kêu gọi tài trợ, quyên góp của các cá nhân, tổ chức nên cơ sở vật chất của trường được trang bị khá đầy đủ, giúp các em có thể làm quen với cuộc sống chung quanh.
Nhìn những cháu bé khuyết tật ngày ngày vui sống trong vòng tay yêu thương, trong sự chăm sóc ân cần của các thầy cô ở mái ấm Thanh Tâm, chúng tôi thiết nghĩ, nơi đây vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm và sẻ chia của cộng đồng để các cháu bớt đi phần nào nỗi khó khăn, nhọc nhằn trên con đường hòa nhập với cuộc sống./.
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Đặng Kim Phương
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/mai-am-thanh-tam-66811.html