Cô giáo Nguyễn Thị Ba ở tuổi 80 vẫn đều đặn đứng lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn các em có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Gần 80 tuổi, cô giáo Nguyễn Thị Ba vẫn đều đặn đứng lớp ba buổi mỗi tuần tại trụ sở UBND phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 10 năm qua, cô lặng lẽ dạy chữ miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn các em biết đọc, biết viết, có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Chân dung cô giáo già Nguyễn Thị Ba. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Thời gian cao điểm, lớp từng có 36 học sinh. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Sinh năm 1948 tại Bình Dương, cô Ba tốt nghiệp ngành giáo chức tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn trước năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, cô trở về địa phương dạy học, gắn bó nhiều năm với Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp. Năm 2003, cô nghỉ hưu. Sau một thời gian sống cùng gia đình người anh trai ở Vĩnh Long, cô trở lại Bình Dương cũ, thuê trọ và mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Năm 2015, khi địa phương mở lớp học tình thương nhưng thiếu giáo viên, cô Ba biết chuyện và quyết định tình nguyện đứng lớp từ năm 2016. Từ đó, cứ vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, cô lại đến lớp, kiên nhẫn hướng dẫn các em từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không nhận thù lao, cô còn dành tiền bán vé số và các khoản hỗ trợ của nhà hảo tâm để mua sách vở, gạo, thực phẩm cho học trò và những gia đình khó khăn.
Với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tri thức là hành trang quan trọng để mở ra nhiều lựa chọn trong tương lai.
Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
“Bán vé số không có gì phải xấu hổ. Tôi vui vì từ những đồng tiền ấy, các cháu có tập, sách, quà, gạo mang về cho gia đình. Tôi có lương hưu nên tiền mạnh thường quân gửi đều dành cả cho học sinh”, cô Ba chia sẻ.
Theo cô, thời điểm đông nhất, lớp có 36 học sinh. Sau dịch COVID-19, nhiều gia đình trở về quê, số học sinh giảm dần. Một số em đã học hết lớp 5, được địa phương cấp giấy xác nhận để tiếp tục học văn hóa hoặc học nghề. Hiện nay, chỉ còn một số em duy trì việc học đều đặn.
Trong lớp học đơn sơ, những đứa trẻ với hoàn cảnh khác nhau được cô dạy đọc, viết, tính toán và cả những bài học làm người. Em Đinh Đặng Thành Lương, 14 tuổi, quê An Giang, đã theo học cô Ba sáu năm, bày tỏ: “Cô Ba là cô giáo rất tốt. Cô dạy chúng em biết đọc, biết tính toán để sau này có hành trang bước vào đời”.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đến thăm và trao quà trung thu cho các em học sinh, tặng cô Ba một chiếc máy tính xách tay để phục vụ công tác giảng dạy. Ảnh: nhân vật cung cấp
Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, cô Ba hiện bị thoái hóa đốt sống, đi lại khó khăn và đã ngừng bán vé số. Không ít lần cô nghĩ đến chuyện nghỉ dạy, trở về Vĩnh Long sống cùng gia đình, nhưng rồi lại không đành lòng rời xa học trò.
“Tôi thương các em, thương những gương mặt ngây thơ, non nớt đang cố gắng tìm con chữ. Tôi mong các em được vào học tại trường chính quy hoặc có người giàu lòng nhân ái tiếp tục đứng lớp thay tôi”, cô tâm sự.
Cuối tháng 9/2026, cô Nguyễn Thị Ba, ngụ phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Bí thư phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc trao bằng khen của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Ba chiều 29-9. Ảnh: nhân vật cung cấp
Với cô Ba, niềm vui không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc từng em nhỏ biết thêm một con chữ, làm được một phép tính và có thêm hy vọng cho tương lai. Sau những năm tháng đứng trên bục giảng, người giáo viên già vẫn miệt mài gieo chữ bằng tất cả tình thương, mong những học trò kém may mắn có thể tự tin bước tiếp trên đường đời./.
Bài và ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lop-hoc-tinh-thuong-cua-co-giao-gia-nguyen-thi-ba-472112.html