Đúng 6 giờ sáng, khi tiếng kèn hiệu hùng tráng vang lên từ đội ngũ nhạc binh, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng về cột cờ cao 29 mét giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng đọng lại, nhịp thở của người dân và du khách dường như chậm hơn để chờ đón giây phút thiêng liêng nhất trong ngày: Lễ thượng cờ Tổ quốc.
Dẫn đầu nghi lễ là Đội tiêu binh trang nghiêm tiến bước trong tiếng nhạc tiến quân ca hào hùng. Đoàn di bước đều tăm tắp, thể hiện sự uy nghiêm, kỷ luật và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Khi hiệu lệnh hô vang, lá quốc kỳ đỏ thắm với ngôi sao vàng năm cánh được tung bay, bay vút lên đỉnh cao trong tiếng hát "Quốc ca" vang vọng từ hàng trăm con tim có mặt tại quảng trường.
Lá cờ tung bay phấp phới trong ánh nắng sớm mai gợi nhắc về lịch sử hào hùng của dân tộc, về ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay tại Quảng trường Ba Đình này. Mỗi nếp cờ như chứa đựng mồ hôi, xương máu và khát vọng hòa bình của bao thế hệ cha anh đi trước.
Dù diễn ra đều đặn mỗi ngày, nghi lễ này chưa bao giờ làm giảm đi cảm xúc xúc động trong lòng mỗi người tham dự. Đối với người dân Thủ đô và du khách từ khắp mọi miền đất nước, được đứng dưới lăng Bác, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng giương cao là một trải nghiệm thiêng liêng khó tả. Đó là lúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc được thắp sáng mạnh mẽ nhất, nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp../
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/le-thuong-co-ba-dinh-ban-hung-ca-thieng-lieng-chao-ngay-moi-giua-long-thu-do-464974.html