Ông Phạm Văn Đúi (sinh năm 1968), xã Ba Vinh, hay ông Phạm Văn Nguyên (81 tuổi), xã Ba Động đang từng ngày lặng lẽ “giữ hồn” văn hóa Hre.
Mang trong mình âm vang của cồng chiêng và tiếng đàn môi trầm bổng, những người có uy tín như ông Phạm Văn Đúi (sinh năm 1968), xã Ba Vinh, hay ông Phạm Văn Nguyên (81 tuổi), xã Ba Động đang từng ngày lặng lẽ “giữ hồn” văn hóa Hre. Họ chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, đưa âm nhạc truyền thống sống mãi giữa đại ngàn.
Ông Đúi say sưa đánh chiêng. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Cận cảnh cách ông Nguyên thổi đàn Ra ngói. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Ông Phạm Văn Đúi cùng các chiến sĩ công an địa phương đánh chiêng ba. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
- Nội dung: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN
-
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lang-le-giu-hon-van-hoa-truyen-thong-dong-bao-hre-468023.html