Tin tức

Lá phiếu của niềm tin từ thành phố mang tên Bác

Ngày hội bầu cử toàn dân đang diễn ra rộn ràng trên khắp Thành phố Hồ Chí Minh, từ trung tâm, nội thành, tới các khu vực mới sáp nhập và vùng ven biển, hải đảo. Nắng vàng rực rỡ, hòa cùng màu cờ Tổ quốc đỏ rực trên các con đường, khu phố, hẻm trọ, ký túc xá và hơn 5.000 điểm bỏ phiếu càng tô điểm thêm cho ngày vui của non sông với một khí thế mới, niềm tin mới vào thành công của cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lá phiếu trên tay, cử tri thành phố mang tên Bác thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách dân chủ để bầu ra những vị đại biểu của nhân dân. Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nhiêu Lộc, cử tri Đỗ Vũ Long cho biết đã sắp xếp công việc để đến bỏ phiếu từ sớm: “Ngày bầu cử luôn là sự kiện chính trị quan trọng. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước. Tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho tiếng nói của nhân dân”.

  Sáng sớm, các chiến sĩ trẻ tại đặc khu Côn Đảo đến hoàn thành nhiệm vụ cử tri. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN  

Trong số hơn 3.230 cử tri của khu vực bỏ phiếu số 11, phường An Đông, có nhiều cử tri người Hoa tham gia bầu cử với kỳ vọng mỗi lá phiếu sẽ đại diện cho ý chí nguyện vọng, góp phần dựng xây dựng thành phố và đất nước. Ông Trần Cẩm Thắng, cử tri người Hoa phường An Đông, cho biết cùng với nhân dân trong phường, bà con người Hoa mong muốn chọn ra những đại biểu xứng đáng, giúp bảo vệ quyền lợi, chăm lo cho cuộc sống người dân và xã hội, giúp cho đất nước ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn.

Phường Bình Dương có đặc thù đông công nhân lao động khi tập trung 7 khu công nghiệp với hàng chục ngàn lao động đang làm việc và sinh sống. Toàn phường có 75.226 cử tri. Tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các điểm: Trường tiểu học Hòa Phú và các khu phố Hòa Phú 2, Hòa Phú 3, Hòa Phú 5, từ sáng sớm 15/3, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử trong không khí nghiêm túc, phấn khởi.

Chị Trần Thị Lan, công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP 2, cho biết đây là lần bầu cử thứ hai chị tham gia kể từ khi vào phường Bình Dương sinh sống, làm việc. Chị mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách cho công nhân, nhất là vấn đề nhà ở, trường học cho con em người lao động và các dịch vụ y tế. Anh Lê Quốc Dũng, cử tri phường Bình Dương, cho biết doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp ca làm việc để công nhân có thời gian tham gia bầu cử. Anh Dũng hi vọng những đại biểu được bầu sẽ đại diện cho tiếng nói của người lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho công nhân.

Không khí rộn ràng cũng lan tỏa khắp các xã đảo của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại xã đảo Long Sơn, các khu vực bỏ phiếu trong không khí náo nhiệt của ngày hội lớn đã đón hơn 14.000 cử tri đến bỏ phiếu. Từ các cụ cao niên, cựu chiến binh, ngư dân, hộ dân làng bè, đến những người dân Nhà Lớn Long Sơn trong trang phục đặc trưng nơi đây, hòa chung niềm vui đi bầu với sự kỳ vọng lớn lao vào bộ máy lãnh đạo mới. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ là những người có tâm, có tầm, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế biển bền vững, bảo vệ môi trường và tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông để đời sống bà con Long Sơn thêm khởi sắc.

Tại xã đảo Thạnh An, tiếng loa phát thanh tuyên truyền vang vọng khắp các ngõ nhỏ, hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một bản giao hưởng của "Ngày hội non sông" đầy cảm xúc. Dù cách trở địa lý, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của người dân Thạnh An đã biến sáng chủ nhật này thành một dấu mốc đáng nhớ, khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa đảo xa và đất liền.

  Những cử tri tại Lữ đoàn 171 lần đầu đi bỏ phiếu. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN  

Chị Huỳnh Cẩm Tú, sinh viên năm 4 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cử tri xã đảo Thạnh An rất vui và xúc động khi lần đầu tiên được đi bầu cử, được thực hiện quyền công dân cao cả góp phần xây dựng bộ máy nhà nước. Nữ cử tri trẻ bày bỏ mong muốn các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu sẽ quan tâm, tạo điều kiện để xã đảo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phủ sóng internet để người dân xã đảo được tăng thụ hưởng các chương trình văn hóa – giáo dục, phát triển các ngành nghề và du lịch biển.

Trong sáng 15/3, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm thực hiện quyền làm chủ, tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hòa Hưng. Những lá phiếu mang theo niềm tin và kỳ vọng của người chiến sĩ đã được trân trọng bỏ vào thùng phiếu, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của người chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố với nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh khi là kỳ bầu cử đầu tiên của thành phố sau hợp nhất, với không gian, dư địa phát triển mới, mang tầm vóc của một “siêu đô thị”, hướng tới nhóm 100 thành phố toàn cầu. Thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia kỳ bầu cử này để chọn ra những đại biểu của dân có đủ tâm - tầm – tài - đức. Lựa chọn của cử tri hôm nay sẽ góp phần định hình chất lượng quản trị của bộ máy nhà nước của ngày mai. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tương lai phát triển của đất nước./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/la-phieu-cua-niem-tin-tu-thanh-pho-mang-ten-bac-434728.html


top