Vào một ngày cuối tuần, chúng tôi theo chân nhóm sinh viên Khoa Thiết kế Công nghiệp, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xem họ chụp ảnh kỷ niệm ngày ra trường.Nhìn những gương mặt rạng rỡ trong các trang phục, đạo cụ được chuẩn bị chu đáo có thể thấy được sự háo hức của các bạn sinh viên đối với buổi chụp hình đặc biệt này.
Để có những bức ảnh ấn tượng và đầy ý nghĩacủa thời sinh viên đáng nhớ, các bạn đều chuẩn bị chu đáo trang phục cho mình, nhất là các bạn nữchăm chút rất kỹ lưỡng về trang phục, kiểu tóc của mình trước khi lên hình. Bạn Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nộicho biết: “Chi phí trang phục và trang điểm cũng khá tốn kém, nhưng đây là những bức hình đặc biệt, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thời sinh viên, nên ai cũng đầu tư chăm chút cho bản thân để có những bức hình đẹp nhất”.
Trong khi các bạn gái điệu đà và duyên dáng trong trang phục áo dài rạng rỡ bên những bó hoa hồng tươi thắm, thì các nam sinh viên lại chuẩn bị cho mình những bộ vest trông rất chỉnh tề. Đặc biệt, các bạn đều chuẩn bị cho mình những bộ trang phục tân cử nhânđể chụp những bức ảnh kỷ niệm chung cả lớp hoặc riêng cá nhân, để ghi lại những thời khắc đáng nhớ thời sinh viên của mình bên tấm bằng tốt nghiệp.
Để những bức hình thật ấn tượng trong bộ kỷ yếu của lớp, bên cạnh sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia, các bạn sinh viên cũng tự nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo vàmới lạ. Nhiều du khách nước ngoài đến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã không khỏi ngạc nhiên và thú vị trước buổi chụp hình đầy ấn tượng của các tân cử nhân, thậm chí nhiều người còn xin được chụp chung với các bạn để làm kỷ niệm cho một lần đến với Việt Nam./.