Chân dung

Jordan Vogt-Roberts: Tôi chọn Việt Nam vì không nơi nào đẹp hơn nữa

Mặc dù phải chịu áp lực lớn từ các đồng nghiệp về việc cần lấy bối cảnh phim tại những nơi quen thuộc mà Hollywood đã từng quay trước đó, nhưng khi đến Việt Nam đạo diễn Kong đã ngay lập tức hiểu rằng sẽ chẳng còn nơi nào đẹp hơn Việt Nam để thực hiện “Kong: Skull Island”.
Đây là chia sẻ của Jordan Vogt-Roberts, đạo diễn bộ phim bom tấn có tên tiếng Việt là “Kong: Đảo đầu lâu” với báo giới về lý do chọn Việt nam làm bối cảnh chính để thực hiện bộ phim hiện đang làm mưa làm gió tại khắp phòng chiếu trên thế giới.

“Ngay sau sự lựa chọn này, tôi hiểu sứ mệnh của mình là phải hình dung ra sẽ thực hiện bộ phim thế nào vì chưa bao giờ có đại cảnh lớn đến vậy được quay tại Việt Nam. Đây cũng là sứ mệnh khi phải chuyển tải được trọn vẹn niềm tự hào của con người nơi đây, vẻ đẹp của đất nước này đến toàn thế giới”, Jordan phát biểu khi đến Việt Nam nhận danh hiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Với danh hiệu này, Jordan Vogt-Roberts cũng chính là người nước ngoài đầu tiên được bầu làm Đại sứ Du lịch Việt Nam và điều đó hy vọng sẽ trở thành cú huých cho du lịch Việt Nam, giống như Campuchia đã từng rất thành công sau bộ phim “Bí mật ngôi mộ cổ” hay New Zealand với “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.



 Vogt-Roberts, đạo diễn bộ phim bom tấn có tên tiếng Việt là “Kong: Đảo đầu lâu”. 
Bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" chọn Việt Nam làm bối cảnh chính để thực hiện bộ phim
hiện đang được công chiếu trên toàn thế giới. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP
"
Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập Hội đồng gồm 13 thành viên do Thứ trưởng Vương Duy Biên
làm Chủ tịch để bỏ phiếu chọn Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 20120 và kết quả là 100% phiếu đã đồng ý
đạo diễn phim Kong: Skull Island Jordan Vogt - Roberts làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.
Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiệntrao quyết định Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020 cho đạo diễn Jordan Vort – Roberts. Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN


Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh cùng đạo diễn Jordan Vogt – Roberts  
và Đại sứ Mỹ  tại Việt Nam Ted Osius trong buổi họp báo ra mắt Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Ảnh: Nam Nguyễn



Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trao đổi với  Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020 Jordan Vogt – Roberts 
bên lề cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.  Ảnh: Nam Nguyễn



Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020 Jordan Vogt – Roberts  trao đổi với báo chí Việt Nam
tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP


Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts bên tấm banner giới thiệu bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu" tại Hà Nội. Đây là 
phim ăn khách nhất cuối tuần qua trên toàn thế giới với doanh thu 142,6 triệu đôla chỉ sau 2 ngày ra rạp. Ảnh: Nam Nguyễn


Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts giao lưu cùng khán giả Việt Nam
trong dịp công chiếu bộ phim "Kong: Đảo đâu lâu" tại Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn


Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts chụp ảnh cùng các diễn viên quần chúng đến từ tỉnh Ninh Bình
đóng vai thổ dân trong bộ phim Kong: Đảo đầu lâu trong dịp công chiếu bộ phim tại Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn


Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts chụp ảnh giao lưu cùng các nhà báo Việt Nam
trong buổi họp báo giới thiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2020
tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts hòa đồng cùng những người hâm mộ
trên một du thuyền ở Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Nguyễn


Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts tận hưởng cảm giác thư thái trên Vinh Hạ Long
trong lần trở lại với vai trò là Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Mặc dù mới bắt đầu làm phim từ 2013 và “King: Skull Island” là bộ phim thứ ba với vai trò đạo diễn, đạo diễn 33 tuổi này được nhiều nhà phê bình điện ảnh hàng đầu Hoa Kỳ đánh giá rất cao về chất lượng phim cũng như khả năng sáng tạo so với tuổi nghề.

Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài hơn 1 tuần , vị đạo diễn với bộ râu dài độc đáo còn làm cho báo chí và người hâm mộ trong nước một phen “sôi sục” với tuyên bố sẽ bán nhà riêng ở Los Angeles và mua nhà ở Việt Nam để tiện cho vai trò đại sứ du lịch.

Tuyên bố đầy quả quyết này được Jordan Vogt- Roberts xác nhận nhiều lần trong những lần gặp gỡ báo chí và giới hâm mộ. Bên cạnh đó, anh cũng dành nhiều lời khen về vẻ đẹp và tính cách của người phụ nữ Việt Nam mặc dù khẳng định vấn đề này “không liên quan gì với quyết định đến Việt Nam ở”.
Có tới  70% bối cảnh của Kong: Skull Island được quay ở Việt Nam tại những địa điểm bao gồm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình) và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình). Khoảng 30% bối cảnh còn lại được bấm máy tại Hawaii và Úc, hai địa điểm đã quá quen thuộc với các nhà làm phim Hollywood. (Theo trang phê bình điện ảnh hàng đầu IMDb của Hoa Kỳ).


 “Trở thành đại sứ là vinh dự và trách nhiệm lớn lao và muốn  thực sự có trách nhiệm thì không nên ở quá xa. Tôi muốn ở gần Việt Nam nhất có thể nên quyết định bán nhà ở Los Angesles. Thời gian tới tôi sẽ tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế và Việt Nam để làm cho thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn”, anh chia sẻ thêm.

Báo Ảnh Việt Nam xin giới thiệu những địa danh mà đoàn làm phim đã chọn làm bối cảnh bấm máy trong thời gian tới hơn 6 tháng khi làm bộ phim./.











Vẻ đẹp Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - nơi đạo diễn Jordan Vogt – Roberts chọn làm bối cảnh để quy bộ phim bom tấn
"Kong: Đảo đầu lâu" với tổng chi phí lên tới 180 triệu dollar. Ảnh: Nguyễn Thắng, Trọng Chính, Trần Công Đạt/VNP







Đạo diễn Jordan Vogt – Roberts đã lấy cảnh đẹp của Di sản thế giới Tràng An làm bối cảnh
cho nhiều đoạn quay trong phim "Kong: Đảo đầu lâu"  . Ảnh: Trần Công Đạt/VNP







Nằm giữa thung lũng với bốn bề là những dãy núi đá vôi mang hình dáng ngoạn mục, vùng đất ngập nước Vân Long
(huyện Gia Viễn, Ninh Bình) hiện là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
và cũng là bối cảnh chính để đạo diễn 
Jordan Vogt – Roberts quay bộ phim "Kong: Đảo đầu lâu".
Ảnh: Thông Thiện và Tư liệu Báo ảnh Việt Nam,
 



 
Nếu ví Di sản Thế giới Phong Nha như "một tòa lâu đài lộng lẫy" đã được đưa vào khai thác du lịch
có hiệu quả thì hệ thống hang động Tú Làn ở rừng Minh Hóa (Quảng Bình) được ví là “nàng công chúa ngủ trong rừng”.
Vẻ đẹp này đã được đạo diễn 
Jordan Vogt – Roberts khai thác triệt để để trong nhiều
trường đoạn của bộ phim. Ảnh: Thông Thiện/ VNP









Khu du lịch sinh thái Sông Chày - Hang Tối thuộc Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng đưa vào khai thác từ năm 2011,
dưới hình thức du lịch kết hợp du thuyền khám phá thiên nhiên sông nước và tham quan hang động kỳ bí,
khiến du khách như lạc vào chốn hoang sơ giữa vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.
Chính vẻ đẹp này được đạo diễn 
Jordan Vort – Roberts khai thác để có những đúp quay ấn tượng trong phim
"Kong: Đảo đầu lâu". Ảnh: Tất Sơn - Trần Thanh Giang/VNP

Bài: Trương Phi Hùng: - Ảnh: Trần Thanh Giang, Nam Nguyễn, Quốc Khánh
và Tư liệu Báo ảnh Việt Nam

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/jordan-vogt-roberts-toi-chon-viet-nam-vi-khong-noi-nao-dep-hon-nua-143605.html


top