Bắt đầu Lễ hội nhảy lửa, thầy mo Sình Văn Phong làm lễ cầu thần linh. Lễ vật cúng tế bao gồm: 1 chiếc đàn sắt, 1 con gà, 10 chén rượu và 1 xấp tiền giấy.
Khi đống củi lửa được đốt lên thì thầy mo làm lễ cúng nhập đồng cho những người tham gia nhảy lửa. Đợi đến khi đống củi lửa được cháy hết chỉ còn lại những viên than hồng rừng rực, người đã bị nhập đồng liền nhảy vào đống than hồng với đôi chân trần mà không hề có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi.
Mỗi người thường nhảy lửa trong vòng 4 – 5 phút, sau đó tự khắc sẽ hết lên đồng, người tỉnh trở lại và tiếp tục nhờ thầy mo làm lễ nhập đồng. Cứ như vậy lễ hội sẽ kết thúc khi đống than hồng chỉ còn lại là đống tro tàn thì mọi người mới quay về nhà.

Người dân Pà Thẻn, huyện Quang Bình, Hà Giang đang cắt tiết gà để chuẩn bị cho việc cúng tế nhảy trước lễ hội nhảy lửa.

Những lễ vật trên bàn cúng tế bao gồm: 1 bát hương, 1 chiếc đàn sắt, 1 con gà, 10 chén rượu và 1 xấp tiền giấy.

Một đống củi to đã được chuẩn bị sẵn để nhảy lửa.

Đống củi sẽ được đốt cháy trong suốt quá trình thầy mo làm lễ.

Thầy mo Sình Văn Phong đang làm lễ cầu thần linh trước khi nhảy lửa.

Những người tham gia nhảy lửa sẽ được thầy mo làm lễ “nhập đồng”,
chỉ những người nhập đồng được mới dám nhảy lửa, bởi khi đó họ sẽ không thấy đau hay bỏng rát.

Những người đã nhập đồng sẽ nhảy vào đám lửa dẫm đạp lên than hồng đang rừng rực cháy.

Bàn chân người nhảy lửa không hề bị bỏng sau khi nhảy đồng.

Mỗi người thường nhảy lửa trong vòng 4 – 5 phút, những người nhảy lửa chủ yếu là người Pà Thẻn.

Nhảy lửa thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và nhanh nhẹn để chiến thắng lại với tự nhiên vốn khắc nghiệt ở vùng núi Tây Bắc.

Du khách nước ngoài thích thú với lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn. |
Lễ hội nhảy lửa chỉ dành riêng cho nam giới, khi người tham gia nhảy lửa bị nhập đồng thì nhảy mới không bị bỏng, không cảm thấy đau. Tuy nhiên, trong quá trình thầy mo làm lễ nhập đồng, không phải thanh niên nào của dân tộc Pa Thẻn cũng có thể hoàn thành nghi lễ này. Anh Phù Văn Vân, đội 2 thôn Thường Minh, Quang Bình cho biết: “Mình đã nhiều lần mong được nhập đồng nhưng không thành, đến tận bây giờ đã lập gia đình, có con lớn đi lấy chồng rồi nhưng vẫn chưa được nhảy lửa lần nào”.
Bà Trần Thị Liên Hồng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quang Bình cho biết: “Lễ hội nhảy lửa thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và nhanh nhẹn để chiến thắng lại với tự nhiên vốn khắc nghiệt ở vùng núi Tây Bắc. Lễ hội nhảy lửa được người Pà Thẻn tổ chức từ giữa tháng 10 (âm lịch) kéo dài đến hết Tết Nguyên Đán”.
Hiện nay, tại các bản làng của người Pà Thẻn, Lễ hội nhảy lửa vẫn được gìn giữ nét nguyên sơ và được tổ chức thường niên. Đây chính là một trong những tâm điểm của khách du lịch khi muốn khám phá nền văn hóa độc đáo của dân tộc Pà Thẻn nói riêng cũng như các dân tộc miền núi phía Bắc nói chung./.
Bài: Lê Thùy Linh - Ảnh: Quỳnh Anh
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/huyen-bi-le-hoi-nhay-lua-cua-nguoi-pa-then-71907.html