Văn hóa

Hòn đảo mang tên người anh hùng

Trong hành trình cùng đoàn thân nhân ra Trường Sa lần này chúng tôi được đến thăm đảo Phan Vinh, hòn đảo mang tên một người anh hùng.
Để xuống đảo Phan Vinh, chúng tôi phải đi xuồng từ tàu HQ 996 vào đảo. Xuồng lướt sóng đi giữa biển bao la mang đến một cảm giác trải nghiệm thật thú vị. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nụ cười của các anh bộ đội hải quân đón chúng tôi giữa nắng vàng Trường Sa thật ấm áp. Đặc biệt, tình cảm giữa hậu phương và đảo xa còn mãnh liệt hơn khi vợ, mẹ các chiến sĩ được đến nơi người thân của mình đang ngày đêm bảo vệ vùng trời tổ quốc.
 

Xuồng đưa đoàn công tác và thân nhân tàu HQ 996 lên đảo Phan Vinh.

Toàn cảnh đảo Phan Vinh nhìn từ xa, đảo như một vành khuyên giữa mênh mông sóng nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân, Trường mầm non bán công thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An)
và chồng gặp lại nhau sau 2 năm xa cách.

Hoa bàng vuông tinh khiết, loài hoa đặc trưng chỉ có ở Trường Sa. Hoa nở vào ban đêm và đẹp ấn tượng.

Buổi sáng sớm, đứng trên đảo Phan Vinh thấy biển đẹp như một bức tranh.

Đoàn công tác thăm đảo Phan Vinh được chứng kiến những xâu cá đủ màu sắc mà bộ đội vừa đánh bắt về.

Ngoài giờ tập luyện, bộ đội tại đảo Phan Vinh rất giỏi bắt cá dưới biển để cải thiện đời sống.

Chiến sĩ Hà Quốc Thống trong vòng tay yêu thương của mẹ khi hai mẹ con gặp nhau tại đảo Phan Vinh.

Ngoài giờ luyện tập, công tác, những người lính trẻ lại có những giây phút thư giãn tắm biển.
Nụ cười lạc quan luôn nở trên môi các anh.

Vườn rau ngát xanh của các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh.

Đọc sách, nghiên cứu tài liệu là việc làm mà các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh luôn trau dồi hàng ngày.

Các chiến sĩ nấu cháo cá mú đãi khách lên đảo. Cháo cá mú luôn là món ăn đặc sản của đảo Phan Vinh.

Tạm biệt đảo Phan Vinh, chúng tôi chuẩn bị lên tàu. Hình ảnh người lính hải quân vẫy chào tạm biệt cứ như níu chúng tôi lại,
giữ mãi những tình cảm hậu phương và tiền tuyến nơi đảo xa.
 
- Đảo Phan Vinh được Đảng, Nhà nước
tặng thưởng Huân chương chiến công
hạng Nhất (tháng 7/1985).
- 3 lần là Đơn vị Quyết thắng
(các năm 2003, 2004, 2006).
- 2 Bằng khen của Tư lệnh Hải quân.
- 3 Bằng khen của vùng 4
(các năm 1997, 1999, 2000).
Nghẹn ngào sau bao ngày xa cách, được gặp chồng nơi đảo xa, nhiều chị cứ thế khóc, giọt nước mắt của ngày gặp mặt, sự chia sẻ với chồng tại đảo Phan Vinh thật xúc động. Tôi cũng được nghe những câu chuyện tình của người lính đảo, vừa cảm động vừa thấy thiêng liêng. Chị Nguyễn Thị Xuân, giáo viên Trường mầm non bán công thị trấn Quỳ Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An) lần đầu tiên ra đảo thăm chồng. Chị tâm sự: “Hai vợ chồng cưới nhau được 3 tháng thì chồng ra đảo làm nhiệm vụ. Xa chồng, chị hiểu như thế nào là nỗi nhớ, nỗi nhớ dài theo từng ngày chờ đợi, vượt qua sóng gió đến thăm chồng, thấy thương chồng nhiều hơn. Chị Bùi Thị Thưa, cô thợ may đảm đang vợ anh Hoàng Văn Thanh thì nghẹn ngào khóc khi cơn mưa bất chợt đổ xuống đảo. Chị lại nhớ về kỷ niệm ngày xưa khi quen anh trong một chiều mưa. Nghĩa vợ chồng mấy chục năm tính từng ngày chị mong chồng trở về. Mỗi người một cảm xúc, một cung bậc tình cảm dành cho những chiến sĩ nơi đảo xa nhưng đó là tình cảm vượt lên trên mọi khó khăn, xa cách để cùng động viên bộ đội, chiến sĩ vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.
Trước kia đảo Phan Vinh được gọi là đảo Hòn Sập. Đảo không có nước ngọt, có nhiều cây xanh, đặc biệt là cây bàng vuông nở hoa tinh khiết. Bàng vuông vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, vẫn xanh tươi giữa nắng gió Trường Sa. Trên đảo, các chiến sĩ tăng gia sản xuất tạo nên những màu xanh của rau, nào rau cải, rau mồng tơi, rau húng, rau muống và lốm đốm cả những trái mướp. Hiện nay, trên đảo Phan Vinh, hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời hoạt động hết công suất mang lại nguồn điện sinh hoạt cho bộ đội. Nước ngọt cũng được đất liền chu cấp đầy đủ, đời sống của chiến sĩ gần gũi như ở đất liền.
Ngoài tập luyện quân sự, các anh những lúc nhớ nhà lại đàn ghi ta, hát những bài hát tuổi trẻ rất vui tươi. Lúc rảnh, các anh lại đi đánh bắt cá ngoài biển. Biển quanh đảo Phan Vinh rất đa dạng nguồn hải sản, những xâu cá mà các chiến sĩ bắt về có nhiều loài cá lạ, trông rất đẹp mắt. Các anh chế biến thành những món ăn đậm đà hương vị biển cả mà khó lòng tìm được bữa ăn như thế tại đất liền.
Trong những ngày đoàn thân nhân ra thăm đảo, chúng tôi cảm nhận được tình cảm của các chiến sĩ dành cho đoàn thật chu đáo. Các anh nấu cháo cá mú, làm giả cầy cá chình, các món ăn đậm đà mùi biển đãi chúng tôi. Những đĩa rau xanh hiếm hoi trên đảo như chia sẻ những ân tình chỉ có nơi đảo xa. Bằng giọng ca cây nhà lá vườn, các anh chị của Công ty Hải Thành đi cùng đoàn thân nhân đã hát tặng chiến sĩ đảo Phan Vinh những bài hát thật cảm động. Tình cảm thiêng liêng của đất liền dành cho đảo lúc nào cũng đầy ắp như lời một bài hát: “Đây Hoàng Sa, kia Trường Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua…”.
Vượt qua tất cả những gì còn khó khăn, sức sống Trường Sa nơi đảo Phan Vinh luôn tròn đầy trong lòng mỗi người./. 
 
Bài: Bích Vân; Ảnh: Thanh Giang.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/hon-dao-mang-ten-nguoi-anh-hung-24025.html


top